Thơ về Hà Nam - Âm vang tình quê mộc mạc thiết tha

Hà Nam, miền quê bên sông Đáy yên bình, nơi gắn liền với những bãi ngô, đồng lúa và làng quê xưa cũ, đã trở thành nguồn thi hứng cho biết bao tâm hồn. Thơ về Hà Nam là tiếng nói chân thành của những người con yêu quê hương, chan chứa cảm xúc và ký ức tuổi thơ.

Thơ về các địa danh nổi tiếng Hà Nam

Chùa Tam Chúc

Những Ngày Bình Minh Trên Đất Hà Nam
Chấm Dứt Để Ngắm Nhìn Khung Cảnh Tuyệt Vời…

Sông Lữa Uốn Lượn Mặt Nước Bồng Bềnh
Núi Quyển Đón Ánh Bình Minh Dịu Dàng
Vách Đá Hòa Mình Trong Ánh Sáng Mai Vàng
Rồng Nằm Uốn Khúc, Trăng Treo Đẹp Như Tranh

Cảnh Đẹp Nơi Đất Thiêng Sơn La
Núi Đền Vẫn Nổi Tiếng, Vương Vấn Trong Tâm Hồn Người Dân
Núi Cao, Hang Rộng, Toả Ngát Hương Thơm
Mái Đền Cổ Kính, Đậm Chất Truyền Thống

Dòng Sông Uốn Lượn, Hòa Quyện Với Thiên Nhiên…

Sông Đáy Ơi, Chiều Nay Tôi Quay Lại
Những Cánh Buồm Cổ Tích Đã Bay Xa, Mang Theo Niềm Buồn
Em Mang Đôi Môi Mầu Dâu Chín, Trên Đò, Sông Vắng Lặng
Tôi Chỉ Gặp Những Bẹ Ngô Trắng Trải Dài

Tôi Nhớ Áo Em Rơi Trên Bến, Dưới Ánh Trăng Xanh Ngắt

Tuyết Rơi, Tuyết Nở, Nụ Cười Trong Veo
Trong Hoa Có Tuyết, Trong Người Có Hoa
Tuyết Trắng Mênh Mông, Bao La Như Mộng

Tuyết, Người, Hoa, Mộng, Chỉ Là Hư Ảo

Chọn Làm Chốn Ngựa Long Xà Trú Ngụ
Thác Reo, Vượn Hót Suốt Ngày, Tạo Nên Niềm Vui
Lúc Trèo Lên Đỉnh Núi, Bất Ngờ Hét Lên Một Tiếng Lạnh Cắt, Thấu Đến Tận Trời.

Chùa Tam Chúc tĩnh lặng giữa lòng thiên nhiên bao la
Chùa Tam Chúc tĩnh lặng giữa lòng thiên nhiên bao la

Về thăm Tam Chú

Bồng lai tiên cảnh giữa trần gian

Tam Chúc - Hà Nam đến ngỡ ngàng

Thiên nhiên kỳ vĩ trời ban tặng

Sơn thuỷ hữu tình cõi phật tiên

Bức tranh thuỷ mặc rất tự nhiên

Vẻ đẹp hoang sơ Hồ Tam Chúc

Truyền thuyết ngày xưa sáng khắp vùng

Tích “ Tiền lục nhạc - Hậu thất tinh”

Khung cảnh nên thơ đẹp trữ tình

“Tựa sơn đạp thuỷ” sao duyên dáng

Huyền bí hoa rừng thuở hồng hoang

Hùng vĩ bao la trên đảo nổi

Hạ Long trên cạn chẳng xa xôi

Hà Nam mảnh đất bao thương mến

Níu lòng lữ khách nhớ không quên

Hẹn ngày trở lại nối yêu thương!

Phủ Lý tháng hai

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Thị xã dựng những khung nhà mới

Trên dãy tường đổ nát mùa đông

A B C tiếng trẻ học vỡ lòng

Cỏ trên những nấm mồ xanh nõn

Lá ướt cây bàng lao xao chim hót

Những mảnh bom của hai cuộc chiến tranh

Han gỉ trong bùn

Nhà xây chưa xong vôi vữa ngổn ngang

Mẹ đã ngồi nhóm lửa

Mấy năm rồi anh không về thị xã

Chẳng còn đi trên dãy phố quen

Dải đồi xa anh nằm lại một mình

Chắc cỏ mọc như nơi này xanh nõn

Tháng hai mưa có nở nhiều hoa tím

Mảnh bom thù trong ngực buốt không anh?

Phủ Lý chiều nay thoáng mưa xuân

Bè bạn gặp nhau nhớ anh biết mấy

Thuyền chở đá ngược dòng sông Đáy

Nắng tắt dần trên những vạt buồm căng

Như câu thơ anh viết nửa chừng

Mai bưởi chín anh không về hái nữa

Năm lửa cháy các anh đi dập lửa

Tin tương lai như chùm quả ngọt ngào

Dẫu không về chẳng khuất xa đâu

Nấm mộ xuân sang phập phồng cỏ mát

Trái tim anh vẫn đập dồn dưới đất

Gửi lại mến thương hy vọng chờ mong

Chúng tôi nào có thể sống dửng dưng

Gió mạnh thổi ngoài ga giục giã

Ánh sáng tỏa ra từ nụ cười em nhỏ

Và chân trời như mắt anh trong.

Phủ Lý tháng hai rực rỡ hoa đào bên dòng sông Đáy
Phủ Lý tháng hai rực rỡ hoa đào bên dòng sông Đáy

>>> Xem thêm tại: Chùm thơ về Sơn Tây - Miền đất gắn với hồn quê đất Bắc

Hành trình về với đất mẹ Hà Nam

Đừng ngần ngại với chuyến hành trình về với Đất Mẹ HÀ NAM
Qua PHỦ LÝ, bạn sẽ ngập tràn trong vẻ đẹp đa dạng
Thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống
Đất đứng đầu trong những trận đánh anh hùng
Những hàng dừa như cành tay chào đón
Đêm trăng tỏa sáng bên câu hò êm đềm
Chúng ta hẹn gặp tại LÝ NHÂN MÌNH
Miền đất yên bình, MIẾU TRẦN THƯƠNG đón chờ
DUY TIÊN, ngọt ngào như mùi hương má hường
THANH LIÊM, sương mù nơi đây thật là lạ
Một lần gặp, như là một kỷ niệm
Mến yêu HÀ NAM, yêu giọng điệu độc đáo
Và chúng ta sẽ đến BÌNH LỤC, thưởng thức hoa tươi
Đến KIM BẢNG, với khí trời thoải mái
ĐỀN CẢNH SƠN, tuyệt vời như một bản nhạc
Với một thời kỳ lịch sử đầy sắc màu
ĐỀN LÃNH GIANG, ngôi đền gọi về qua ngàn đời
SÔNG HỒNG, đừng bao giờ quên vẻ đẹp của nó
ĐỀN VŨ ĐIỆN, mời bạn ghé thăm
Giải oan cho người mẹ xưa
Đời số mẹ đau đớn, nhưng cũng tràn ngập vinh quang
Vì sự hy sinh đó để lại niềm tự hào
ĐỀN LĂNG, nơi lưu giữ những bí mật của thời gian
Sự truyền bá kiến thức và văn hóa qua các thế kỷ
HÀ NAM, nơi chứa đựng cả vàng và bạc của lịch sử
KHU LỊCH SỬ, núi non hùng vĩ, trải dài hàng vạn dặm
Anh tài và văn minh, đều rơi vào đất đẹp nhất này.

Thơ về Hà Nam xưa

Nước lụt Hà Nam

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Quai Mễ Thanh Liêm đã lở rồi,

Vùng ta thôi cũng lụt mà thôi

Gạo dăm ba bát cơ còn kém,

Thuế một vài nguyên dáng vẫn đòi.

Tiếng sáo vo ve chiều nước vọng.

Chiếc thuyền len lỏi bóng trăng trôi.

Đi đâu cũng thấy người ta nói,

Mười chín năm nay lại cát bồi.

Về với Hà Nam

Tác giả: Thiên Ân

Theo em về với Hà Nam

Có dòng sông Đáy chảy tràn dốc thơ

Đôi bên đồi núi chớm mơ

Bức tranh thủy mặc thả tơ về trời

Quê hương in bóng cuộc đời

Chùa, đền… ngập lối không lời đâu anh?

Lãnh Giang, Đền Trúc… ngọn ngành?

Đền Lăng, Vũ Điện… viết thành câu ca

Trần Phương lộng gió phương xa

Ru hồn lữ khách nôm na gió chiều

Chùa Bà Đanh, bóng cô liêu

Trăm năm quạnh quẽ buồn hiu hắt buồn

Ô hay, anh đến Hang Luồn!

Ao Dong có lẽ ai buông dỗi hờn?

Rô đồng bún cá biết ơn

Cá kho Nhân Hậu dập dồn mời nhau

Bánh đa, bánh cuốn… tan mau

Đại Hoàng chuối ngự nghe xao xuyến lòng

Thương em má đỏ, môi hồng

Dậy thì trổ mã anh đong, đếm tình

Loanh quanh, ăn trộm cái nhìn

Một trời mắt biếc đinh ninh lặng thầm

Hà Nam cứ thế bâng khuâng!

Tình yêu mọc cánh bay dần vào tim.

Về với Hà Nam để lắng nghe tiếng gió giữa đồng quê
Về với Hà Nam để lắng nghe tiếng gió giữa đồng quê

Kẽm trống

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Hai bên thì núi, giữa thì sông

Có phải đây là Kẽm Trống không

Gió đập cành cây khua lắc cắc

Sóng dồn mặt nước vỗ long bong

Ở trong hang đá hơi còn hẹp

Ra khỏi đầu non đã rộng thùng

Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại

Nào ai có biết nỗi bưng bồng.

Hà Nam

Tác giả: Bùi Thị Ngọc Điệp

Hà Nam miền đất ai qua,

Được bồi đắp bởi phù sa sông Hồng.

Yêu thương sông Đáy chung lòng,

Sông Châu, sông Nhuệ mênh mông ân tình.

Thanh Liêm cảnh sắc tươi xinh,

Kẽm Trống năm tháng hữu tình đợi ai.

Cuối trời xao xuyến mây bay,

Thuyền ai nhẹ lướt khoan thai nhịp chèo.

Nép mình bên núi cheo leo,

Chùa Trinh Tiết gửi hương theo gió ngàn.

Bình Lục đón khách tham quan,

Châu Giang sông nước mơ màng chơi vơi.

Đình Ngọc Lũ đứng bên trời,

Trống đồng Ngọc Lũ ru lời xa xưa.

Từ đường Nguyễn Khuyến sớm trưa,

Nép mình nghe tiếng gió đùa bên hiên.

Hàng sừng mỹ nghệ rất duyên,

Đô Hai- Bình Lục gửi miền gần xa.

Lý Nhân thân thiện, hiền hoà,

Trần Thương viết khúc hùng ca một thời.

Đền Vũ Điện nắng chiều rơi,

Nam Xương thiếu phụ ngậm ngùi bến xưa.

Nhà Bá Kiến bấy nắng mưa,

Phai màu ngói đỏ, dấu xưa vẫn còn.

Duy Tiên miền đất sắt son,

Tịch điền lễ hội nước non lưu truyền.

Nét đẹp văn hoá thiêng liêng,

Khuyến khích nông nghiệp không riêng quê này.

Chùa Đọi Sơn lối rêu dầy,

Nghìn năm tuổi bấy đổi thay xoay vần.

Thành phố Phủ Lý dừng chân,

Làng Phù Vân, một nét xuân bên đời.

Kim Bảng năm tháng đợi người,

Ngũ Động Sơn cảnh tuyệt vời đắm say.

Tam Chúc lồng lộng tròi mây,

Xa xôi lòng sẽ đong đầy nhớ mong.

Rau sắng Kim Bảng ngọt lòng,

Cá đối Tam Chúc ngon không lối về.

Bánh cuốn Phủ Lý phủ phê,

Cá kho Vũ Đại người mê quá chừng.

Quýt Lý Nhân cứ thơm lừng,

Đại Hoàng chuối ngự tưng bừng khoe hương.

Hà Nam đất nhớ, đất thương,

Luyến lưu trải mỗi nẻo đường quê hương.

Hà Nam một mảnh đất hiền hòa mang đậm tình người
Hà Nam một mảnh đất hiền hòa mang đậm tình người

Hà Nam quê tôi đó!!!

Tác giả: Phan Quang Khuê

Đồng chiêm trũng quê hương mình Phủ Lý

Tìm quê em qua điệu hát hiền hòa

Tiếng trống chèo nâng nhịp bước bài ca

Đàn cò trắng lượn thênh thang chiều xuống

Sông Đáy chảy mang phù sa Kẽm Trống

Tấu bài ca nước gõ nhạc đôi bờ

Đò ngược xuôi nâng nhịp sóng nhấp nhô

Gió lồng lộng thổi tri ân sáng tối

Thời bom đạn đã qua rồi tội lỗi

Suốt triền miên địch đánh phá chiến tranh

Bao thanh niên tiếp vững bước quân hành

Máu nhuộm đỏ chốn quê nghèo Nguyễn Khuyến

Quê ta đó Nam Cao viết Bá Kiến

Đền Trần Thương khí hội tụ tâm linh

Núi đá vôi đi khắp nẻo công trình

Xi măng xuất ào ào cho muôn ngả

Chợ Bầu rộng bao gian hàng hối hả

Làng Đại Hoàng Chuối Ngự vẹn hương quê

Chống thực dân với “Tiếng trống Bồ Đề”

Về Núi Đọi Lễ Tịch Điền năm mới

Chùa Bầu đó bao linh thiêng vời vợi

Chùa Bà Đanh vắng nổi tiếng khắp vùng

Nhuệ Giang ôm bóng nguyệt làm của chung

Bánh Đa Phúc khoe vươn thành đặc sản

Khu Tam Chúc đã thành Hạ Long cạn

Cơm hến chiều Nhà Nổi ngã ba sông

Canh Cá Rô buổi sáng rực ánh hồng

Bánh cuốn nóng nơi chân Cầu Hồng Phú

Quê đẹp lắm đất phì nhiêu trù phú

Hàng trầu cau lặng thả bóng ven sông

Gọi quệt vôi thêm bẽn lẽn nụ hồng

Duyên tình thắm nở nồng nàn đất mẹ.

Thơ hay về Hà Nam đất và người

Tình khúc về đặc sản Hà Nam

Người đi từ Bắc vào Nam
Mời ghé xứ Hà Nam, nghe chàng kể.
Bánh cuốn Phủ Lý, hòa vàng
Trắng, trong, mỏng mềm, chàng đứng ngơi chân??
Bún Tái Kênh, sợi trắng ngần
Mắm cáy Bình Lục, hòa phần hợp gu.
Mời chàng món bún cá rô
Món ăn dân dã ngày mùa khó quên!
Vu Đại, kho cá trắm đen
Ăn với cơm trắng, chàng nghiền đó nha.
Kiện Khê nổi tiếng bánh đa
Nhâm nhi rượu Vọc, chàng đắm chìm ngây ngất???
Quýt Lý Nhân, mùi mong dày
Ngọt thanh, giảm khát những ngày nắng trưa.
Đại Hoàng, chuối ngự tiến Vua
Nổi danh đặc sản từ xưa tới giờ.
Nhân Hậu có giống hồng to
Ngọt thơm, không hạt, ăn no vẫn thèm!
Món ăn dân dã thân quen
Nay là đặc sản quê em, đón chàng về.
Mời chàng về với Hà Nam
Món ngon đặc sản, nhớ mang làm quà!!

Tác Giả: Thao Minh

Hà Nam - Tình quê hương sâu sắc

Ôi dòng sông Đáy thân thương.
Ngã ba Hồng Phú, bóng chiều buồn vương.
Nhớ ai như nước nhớ nguồn.
Yêu ai như hồn xác chia phôi.
Dòng sông lở bên, bồi bên.
Nhưng ai chia tình người Hà Nam.

Về Kim Bảng, uống trăng tan.
Say cùng đá núi giữa ngàn sắc hoa.
Bình Lục ai một lần qua.
Trái tim thơ mộng, pha chút tình.

Thanh Liêm đêm nở hương quỳnh.
Người cùng hoa đợi bình minh sẽ tàn.
Lí Nhân Làng chuối Đại Hoàng.
Chí Phèo Thị Nở mơ màng Nam Cao.

Duy Tiên biết mấy tự hào
Kinh tế phát triển, tiến vào tương lai
Một mình giữa tháng năm dài
Ai về Phủ Lí, nhớ mãi không quên
Ngẩn ngơ ánh mắt dịu hiền
Hà Nam mảnh đất, nối liền yêu thương!

Hà Nam Tình quê hương sâu sắc vang vọng trong lời mẹ ru
Hà Nam Tình quê hương sâu sắc vang vọng trong lời mẹ ru

>>> Xem thêm tại: Thơ Ninh Thuận - Lời ru của miền đất nắng rát nhưng dịu dàng

Hãy đến với Hà Nam

Theo em trở về Hà Nam
Dòng sông Đáy hòa thơ tràn đều
Đồi núi bên cạnh êm đều mơ
Bức tranh thủy mặc hòa mình về trời

Quê hương in đậm hồn đời
Chùa, đền… khắp nơi một tiếng hát
Lãnh Giang, Đền Trúc…ngọn ngành?
Đền Lăng, Vũ Điện…dòng thơ ca

Trần Phương ngát gió phương xa

Ru hồn lữ khách, gió chiều lưu luyến
Chùa Bà Đanh, bóng cô liêu
Trăm năm buồn hiu, quạnh quẽ buồn

Ôi, anh đến Hang Luồn!
Ao Dong buồn vì ai đang chờ mong?
Rô đồng bún cá biết ơn
Cá kho Nhân Hậu dụ anh thơm

Bánh đa, bánh cuốn… tan mau
Đại Hoàng chuối ngự, xao xuyến lòng
Thương em má đỏ, môi hồng
Dậy thì trổ mã, anh đếm tình

Loanh quanh, ăn trộm cái nhìn
Một trời mắt biếc đinh ninh lặng thầm
Hà Nam cứ thế bâng khuâng!
Tình yêu mọc cánh bay dần vào tim.

Tác giả: Thiên Ân

Hà Nam vùng đất tôi yêu!!!

Đồng bằng mộc mạc Phủ Lý
Tìm về quê em trong giai điệu êm dịu
Trống chèo nhịp bước bài hòa
Cò trắng lượn ngang chiều xuống

Sông Đáy chảy như hòa ca Kẽm Trống
Bản nhạc đánh rộn ngọn đồi
Đò ngược xuôi nhấp nhô sóng
Gió lồng lộng thổi tri ân từng khoảnh khắc

Thời bom đạn hồi tưởng đã qua
Thanh niên vững bước, lòng dũng cảm
Máu nhuộm đỏ chốn quê Nguyễn Khuyến
Chúng ta ghi chép lịch sử bằng tình yêu

Hà Nam huyền bí, Nam Cao bảo hộ
Đền Trần Thương hội tụ linh thiêng
Núi đá vôi là công trình kỳ vĩ
Xi măng phát triển, trỗi dậy từng đợt sóng

Chợ Bầu nhộn nhịp, hối hả gian hàng
Làng Đại Hoàng Chuối Ngự đậm hương quê
“Tiếng trống Bồ Đề” kêu gọi thực dân
Về Núi Đọi, Lễ Tịch Điền chào xuân mới

Chùa Bầu linh thiêng, quanh năm tấp nập
Chùa Bà Đanh nổi tiếng khắp vùng
Nhuệ Giang ôm bóng nguyệt thơ mộng
Bánh Đa Phúc tự hào là đặc sản

Tam Chúc làm đẹp Hạ Long cạn
Cảnh đẹp Nhà Nổi, ngã ba sông
Canh Cá Rô sáng bừng ánh hồng
Bánh cuốn nóng dẻo tại Cầu Hồng Phú

Quê hương đẹp, đất phì nhiêu trù phú
Cau trầu bên sông, bóng cây ven bờ
Vôi trắng bên cạnh, mùi hương nồng nàn
Tình yêu thắm thiết, lòng thương mến mãi mãi.

Tác giả: Phan Quang Khuê

Hà Nam, hòa bình trong tim

Đồng bằng trù phú, hòa mình trong hương quê Phủ Lý
Em điệu hát hiền hòa, mềm mại như cơn gió nhẹ
Trống chèo nhịp bước, hòa mình vào bài ca tình yêu
Cò trắng lượn bay, tô điểm cho bức tranh chiều xuống

Sông Đáy chảy êm đềm, như làn nhạc Kẽm Trống
Bản giao hưởng của đất đỏ, gửi gắm niềm tự hào
Đò ngược xuôi, nhấp nhô như là đều là những nốt nhạc
Gió lồng lộng thổi, tri ân sự sống tràn đầy

Thời kỳ bom đạn đã trôi qua, bỏ lại những tâm lỗi
Những thanh niên quê hương vững bước, đi lên từng chặng đường
Máu nhuộm đỏ chốn quê nghèo của Nguyễn Khuyến
Chúng ta là những người con ghi chép lịch sử bằng tình yêu thương

Hà Nam huyền bí, nơi được Nam Cao ngợi ca
Đền Trần Thương là nơi hội tụ tâm linh và truyền thống
Núi đá vôi mạnh mẽ, là biểu tượng của sự kiên cường
Xi măng phát triển mạnh mẽ, là động lực cho sự phồn thịnh

Chợ Bầu rộng lớn, nơi mọi người hối hả đến mua sắm
Làng Đại Hoàng Chuối Ngự là biểu tượng của hương quê ngọt ngào
“Tiếng trống Bồ Đề” gọi những người con xa xứ về quê hương
Về Núi Đọi, Lễ Tịch Điền chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng

Chùa Bầu linh thiêng, là nơi tâm linh được tận hưởng
Chùa Bà Đanh nổi tiếng trải dài khắp vùng
Nhuệ Giang ôm bóng nguyệt, làm cho cảnh đẹp thêm thơ mộng
Bánh Đa Phúc tự hào là sản phẩm đặc sắc của vùng đất này

Tam Chúc biến Hạ Long cạn thành một tuyệt tác tự nhiên
Cảnh đẹp Nhà Nổi, ngã ba sông, là những điểm đặc sắc
Canh Cá Rô bùng nổ sắc hồng mỗi buổi sáng
Bánh cuốn nóng hổi tại Cầu Hồng Phú làm say lòng bao du khách

Quê hương đẹp lắm, đất phì nhiêu, trù phú
Cây cầu trầu bên sông, bóng cây ven bờ tô điểm cho mảnh đất này
Vôi trắng bên cạnh, mùi hương nồng nàn của quê hương
Tình yêu thắm thiết, lòng thương mến mãi mãi trong trái tim mỗi người con Hà Nam.

Tác giả: Phan Quang Khuê

Hà Nam hòa bình trong tim ấm áp như buổi sớm làng quê
Hà Nam hòa bình trong tim ấm áp như buổi sớm làng quê

Dù đi xa đến đâu, mỗi khi đọc lại những vần thơ về Hà Nam, lòng người như chùng xuống trước những hình ảnh thân quen. Quê hương vẫn luôn hiện hữu trong tim, nhẹ nhàng như gió đồng, mộc mạc mà thấm sâu, khiến ta muốn quay về thật gần.



Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.