Thơ hoa hướng dương - Biểu tượng của niềm tin và hy vọng

Mai Khanh Mai Khanh

Mục lục

    Hoa hướng dương – loài hoa luôn vươn mình về phía ánh sáng, tượng trưng cho hy vọng, nghị lực và niềm tin. Trong những vần thơ, hướng dương hiện lên thật đẹp, là cảm hứng bất tận cho tâm hồn luôn hướng tới điều tích cực.

    Thơ về hoa hướng dương rực rỡ

    Mùa thu trong anh

    Mùa Thu đang ở trong anh

    Lá rơi xào xạc biếc xanh chuyển vàng
    Anh đi đội nắng vội vàng
    Hồn ôm thơ thẩn ngỡ ngàng vấn vương

    Thu về với gió thân thương
    Hàng cây thầm lặng đón nhường gió reo
    Nước hồ gợn sóng trong veo
    Lòng vương sao những cánh bèo long đong

    Lâu rồi bao cảnh nhớ mong
    Thu sang tan biến anh trông hoa vàng
    Hướng dương, cúc mọc ngỡ ngàng
    Tỏa hương thơm ngát màu vàng đồi nương

    Thu ơi ! Sao chẳng tỏ tường
    Để anh ôm mãi đoạn trường mộng mơ
    Để anh vương những câu thơ
    Chiều thu buông xuống mịt mờ sương sa

    Trong thu như đã mặn mà
    Tình thu nảy nở sắc hoa hương nồng
    Má em cũng đã ửng hồng
    Trời thu bát ngát trong lòng thi nhân

    Thời gian đâu thể lần chần
    Anh phải vội vã ngại ngần làm chi
    Gió reo trong lá vu vi
    Nắng hong dịu mát đang ghì bóng anh.

    Lá rơi nhẹ nhàng mùa thu trong anh
    Lá rơi nhẹ nhàng mùa thu trong anh

    Chào bình minh

    Thơ: Phạm Tường

    Chào bình minh ngày mới

    Rạo rực cả tâm hồn
    Chim hoà bình chao nghiêng
    Tung cánh chào ngày mới

    Hoa hướng dương thức dậy
    Nhìn về hướng mặt trời
    Nắng trải vàng mặt đất
    Hân hoan mừng ngày vui.

    Tháng bảy mùa hoa hướng dương

    Thơ: Phạm Thanh Hà

    Tháng bảy thu về ngâu mang niềm nhớ
    Gió vờn trăng ngây ngất khúc yêu thương
    Trên lối về vàng những đóa hướng dương
    Như trái tim mặt trời thu vòi vọi
    Cánh hoa ấy từ lâu âm thầm gọi
    Nắng nhuộm vàng hôn dáng ngọc ngà xinh
    Nên hoa mãi khoe màu phương trời mọc
    Quên mất rằng anh đang ở bên em
    Tháng bảy về hạt nắng nhẹ rơi êm
    Hôn cánh mỏng mịn màng trên lối nhỏ
    Nghiêng bờ vai em dịu dàng đón gió
    Vầng dương soi ngập cả ngõ hồn thơ
    Giọt sương thu như còn đợi còn chờ
    Nên ngậm ngùi lăn trên từng phiến lá
    Em ngước nhìn trời hôm nay cao lạ
    Vầng dương nào sáng giữa trái tim em.
    Nhìn cánh hoa lòng như thấy yêu thêm
    Bất chợt ấm trước sắc vàng óng ả
    Hướng dương ơi màu hoa anh yêu quá
    Em tặng đời vàng ấm một mùa thu.

    Viết về em những đóa hướng dương

    Thơ: Thu Phương

    Viết về em những đóa hướng dương

    Sống hết mình cho khát khao đẹp nhất

    Luôn hướng mình dưới nắng vàng thơm ngát

    Luôn rạng rỡ đẹp tươi trước ánh mặt trời

    Để đêm về hoa bỗng rũ người

    Buồn bã trong đêm chờ ánh nắng ấm áp

    Dù ngày mai nắng mưa hay bão táp

    Vẫn tuyệt vời dưới ánh sáng đẹp tươi

    Vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời

    Bao bão giông sức sống chưa dập tắt

    Vẫn chờ đợi dù nắng lên heo hắt

    Như tình em trong anh mãi rạng ngời.

    Lời thơ dịu êm viết về em những đóa hướng dương
    Lời thơ dịu êm viết về em những đóa hướng dương

    >>> Khám phá thêm: Thơ về hoa oải hương - Biểu tượng tình yêu thủy chung

    Mùa hoa hướng dương

    Thơ: Thiên Ân

    Mùa hoa hướng dương bừng nở

    Sắc vàng ôm ấp sắc vàng

    Nụ hôn em còn mắc nợ

    Từng trang lần giở từng trang

    Mùa hoa hướng dương say mắt

    Vài giọt sương mỏng long lanh

    Một đời ai còn chiu chắt?

    Thương em như của để dành

    Mùa hoa hương dương vương vấn

    Thiệt là em xinh thật xinh!

    Một góc hờn ghen lẻ, chẵn

    Thế giới đôi lứa tâm tình

    Mùa hoa hướng dương xòe cánh

    Ngẩn ngơ về phía mặt trời

    Chim hót giọng nghe lanh lảnh

    Lòng anh vơi đầy, đầy vơi

    Mùa hoa hướng dương em đến

    Ôm ấp vòng tay yêu thương

    Thắp lên ngàn tia dễ mến

    Say men giấc mộng đêm trường.

    Hoa hướng dương

    Ơi những cô gái của thần mặt trời 

    Lướt nhẹ gót sen bên bờ biển vắng 

    Sóng trắng 

    Tình hồng 

    Đánh rơi mộng 

    Lời hứa hẹn đầu môi 

    Những ngôi nhà đầy hoa hồng thắm đỏ 

    Những giọt sương khuya hóa thành châu ngọc 

    Tiếng lá cây trỗi nhạc khúc bên hồ. 

    Vòng tay ôm ấp trôi nhẹ vào giấc mơ 

    Tiếng chim véo von ru tròn giấc... 

    Trong nồng nàn của đất 

    Nhận giọt hương nồng. 

    Hoa chẳng nói điều gì mà mắt dõi xa trông 

    Mong tình yêu trở lại như hạt nắng 

    Mong tình yêu sưởi ấm làn sương giăng 

    Ơi những cô gái của thần mặt trời 

    Thả rơi chiếc gương vào lòng biển xa xôi 

    Lời hứa hẹn đầu môi 

    Tan thành bọt sóng! 

    Nắng nghiêng lòng người hoa hướng dương
    Nắng nghiêng lòng người hoa hướng dương

    Tháng bảy mùa hoa hướng dương 

    Thơ: Phạm Thanh Hà

    Tháng bảy thu về ngâu mang niềm nhớ

    Gió vờn trăng ngây ngất khúc yêu thương

    Trên lối về vàng những đóa hướng dương

    Như trái tim mặt trời thu vòi vọi

    Cánh hoa ấy từ lâu âm thầm gọi

    Nắng nhuộm vàng hôn dáng ngọc ngà xinh

    Nên hoa mãi khoe màu phương trời mọc

    Quên mất rằng anh đang ở bên em

    Tháng bảy về hạt nắng nhẹ rơi êm

    Hôn cánh mỏng mịn màng trên lối nhỏ

    Nghiêng bờ vai em dịu dàng đón gió

    Vầng dương soi ngập cả ngõ hồn thơ

    Giọt sương  thu như còn đợi còn chờ

    Nên ngậm ngùi lăn trên từng phiến lá

    Em ngước nhìn trời hôm nay cao lạ

    Vầng dương nào sáng giữa trái tim em.

    Nhìn cánh hoa lòng như thấy yêu thêm

    Bất chợt ấm trước sắc vàng óng ả

    Hướng dương ơi màu hoa anh yêu quá

    Em tặng đời vàng ấm một mùa thu.

    Hoa ngày và trăng đêm 

    Thơ: Duy Giang

    Sương lạnh mù còn vương

    nắng mai thả trên đường 

    soi nghiêng giọt đêm đọng 

    trên mấy cành Hướng Dương 

    mùa thu đang bước cuối 

    hoa vội gửi nốt hương 

    lá xanh giờ đang nhuộm 

    sắc vàng của yêu thương. 

    Mấy con chim Sáo nhỏ 

    loanh quanh ở trong vườn 

    mỏ và chân vàng óng 

    lông đen mượt - mắt thương 

    bông Hướng Dương nở thắm 

    muôn cánh tìm nắng vương 

    lòng anh nhìn say đắm 

    thấy nắng dệt yêu thương. 

    Ơi đóa hoa Hướng Dương 

    khoe sắc một ngày thường 

    chợt thương vần thơ cũ 

    nơi mảnh Trăng… cuối đường.

    Gửi hoa hướng dương

    Thơ: Nguyễn Thanh Hà

    Em là một đóa hướng dương

    Bạn cùng nắng ấm yêu thương mặt trời

    Nhỏ xinh em đến bên đời 

    Đáng yêu gương mặt rạng ngời sắc xuân

    Yêu kiều nét đẹp vô ngần 

    Ngọc ngà duyên dáng bâng khuâng lòng người...

    Thư anh viết khó cạn lời

    À, mùa xuân chẳng tuyệt vời bằng em!

    Lời yêu còn đây gửi hoa hướng dương
    Lời yêu còn đây gửi hoa hướng dương

    Thơ hay về hoa hướng dương

    Hướng dương

    Tuy rằng hiện tại gian nan

    Tương lai em sẽ ngập tràn ánh dương

    Tình yêu sẽ thắm màu hường

    Niềm vui sẽ trải trên đường em đi

    Đôi lúc lệ ướt khoé mi

    Cũng chẳng cần phải làm gì đâu em

    Em cứ lặng lẽ mà xem

    Thời gian sẽ đến đem đi nỗi buồn.

    Thương em mùa hướng dương

    Thơ: Thiên Ân

    Nhà em trồng hoa hướng dương

    Nét đẹp bình thường ấm áp 

    Bướm ong bay đôi cánh lạc

    Ru tình mấy thuở tư tương?

    Tên khác là Hoa mặt trời

    Trôi theo nắng vàng mấy độ?

    Thế là Hỉ, Nộ, Ái, Ố!

    Mộng về ôm trọn đôi môi

    Cánh hoa hình tròn, lông tơ

    Nhẹ nhàng quanh thân thẳng đứng

    Vươn vai chạm mùa săn cứng

    Lá mọc so le tình cờ

    Phiến lá in hình trái tim

    Có mép răng cưa cuống lá

    Nhụy nhỏ màu vàng êm ả

    Nửa đêm gõ cửa kiếm tìm

    Hướng dương nhựa sống tràn trề

    Tượng trưng cõi đời trường thọ

    Niềm tin gói ghém đây đó

    Màu mắt thời gian ru mê

    Thông điệp sắt son tình yêu

    Ấm áp một trời phong thủy

    Ôm em nằm bờ mộng mị

    Tương tư mềm mại nhánh chiều.

    See you again

    Thơ: Tăng Minh Luân

    Đầu đường có đóa hướng dương

    Đầu đời tôi có người thương bạc tình.

    Hướng dương khoe sắc xinh xinh

    Người yêu tôi lại đem tình bán mua.

    Tình đời sao quá chát chua

    Thôi đành ôm hận chào thua chữ "Tình".

    Một lời từ biệt see you again
    Một lời từ biệt see you again

    >>> Khám phá thêm: Tuyển tập thơ về hoa sim tím gợi nhớ miền ký ức xưa

    Hoa hướng dương 2

    Thơ: Xuân Cường

    Ta yêu màu sắc hướng dương

    Nở vàng dưới nắng trong vườn nhà em
    Cánh hoa như tỏ nỗi niềm
    Tình yêu thầm lặng trong tim bao người
    Chân thành hòa quyện lứa đôi
    Niềm tin hy vọng một đời bên nhau
    Sắc hoa chung thủy một màu
    Như là ước nguyện trước sau chung tình
    Nhìn hoa gọi gió rung rinh
    Hương thơm ngào ngạt cho mình thắm duyên
    Yêu hoa ta phải giữ gìn
    Yêu em ta cũng đừng quên tỏ bày
    Giữa vườn nhiều bướm vàng bay
    Mong hoa còn mãi lâu dài trong em.

    Chăn nắng

    Thơ: Vũ Hội

    Hoa hướng dương trông về phương buổi sáng

    Thấy ông già lùa đàn nắng đi chăn

    Cả một đàn vàng óng chạy tung tăng

    Con nào cũng thật căng tròn béo mộng

    Khiến phương đông bỗng chốc chuyển sắc hồng.

    Tin người

    Thơ: Nguyễn Ngọc Giang

    Tin vào hoa hướng dương

    Sẽ thấy ánh mặt trời

    Tin vào những nụ cười

    Sẽ thấy mình hạnh phúc

    Tin lời nói chân thật

    Sẽ thấy mình trẻ đi

    Tin vào những dỗi khi

    Sẽ thấy mình giận dữ

    Tin vào những lời hứa

    Sẽ thấy mình đổi thay

    Tin vào áng mây bay 

    Sẽ thấy mình lãng mạn

    Tin vào mùa khô hạn

    Sẽ thấy mình thích mưa

    Tin vào tiếng chuông chùa

    Sẽ thấy mình hỉ xả

    Tin vào người xa lạ

    Sẽ thấy mình ngây thơ

    Tin vào những cuộc đua

    Sẽ thấy mình cố gắng

    Tin vào lời cay đắng

    Sẽ thấy mình lớn khôn

    Tin vào áng hoàng hôn

    Sẽ thấy mình mơ mộng

    Tin vào người và sống

    Sao cho đúng lòng mình

    Càng tin càng cao thượng

    Như ánh nắng bình minh

    Tựa như mây khói tin người
    Tựa như mây khói tin người

    Khoảng trời yêu dấu

    Thơ: Nguyễn Khoa Điềm

    Khi nhà em ở phía đông

    Mỗi ban mai, mặt trời hồng chỗ em

    Tưởng như em đó, bên thềm

    Hồng hào chải mái tóc mềm xuống vai

    Lòng anh bát ngát ngày dài

    Mênh mông hoa lá mang hoài nắng em

    Hỡi người con gái dịu hiền

    Hóa thân làm mặt trời bên cuộc đời

    Yêu em, yêu cả khoảng trời

    Sương giăng buổi sớm, nắng dời chiều hôm

    Tháng tư giông chuyển bồn chồn

    Hạt mưa vây ấm, nỗi buồn cách xa...

    Phía em, phía của quê nhà

    Trắng là tóc mẹ, xanh là áo em

    Anh đi kháng chiến trăm miền

    Hướng dương thương nhớ vẫn nghiên phía này.

    Tháng mười hai yêu thương

    Thơ: Tạ Thăng Hùng

    Có lẽ nào không viết bài thơ

    Về tháng mười hai mong nhớ

    Khi hoa hướng dương sau bao ngày chưa nở

    Lại bừng lên những khát vọng bồi hồi.

    Những bông hoa hướng về phía mặt trời

    Không khác được như tình yêu vĩnh viễn

    Như trái tim suốt một đời xao xuyến

    Đỏ màu yêu đến nhịp đập cuối cùng.

    Tháng mười hai về lạnh nhất những ngày đông

    Ai hò hẹn khi gió mùa đông bắc

    Ai thổ lộ tình yêu trong cơn mưa lất phất

    Ướt đôi mắt hiền, ướt mái tóc người yêu.

    Ôi tháng mười hai hạnh phúc biết bao nhiêu

    Đêm lễ giáng sinh cùng nhau dạo phố

    Mang quà tặng đến những bàn tay nhỏ

    Sưởi ấm lòng nhau, cầu chúc an lành.

    Tháng mười hai về mơ đến những ngày xanh

    Cùng nắm tay nhau trên cánh đồng hoa cải

    Cùng nắm tay nhau đón chờ năm mới

    Và đón chờ những khúc hát mùa xuân

    Ôi tháng mười hai yêu thương

    Bao đôi lứa hẹn hò nhau đắm đuối 

    Dẫu tháng mười hai thiếu nắng vàng vời vợi

    Nhưng đã có tình yêu sưởi ấm trái tim rồi.

    Hoa hướng dương 3

    Thơ: Cao Thị Nghiên

    Lạc vào nơi ấy vườn ai
    Hướng dương vàng rực đan cài bên ta
    Nắng vàng chan chứa gần xa
    Gió hiu hiu thổi bao la hương tình
    Hoa thơm bướm lượn quanh mình
    Ngỡ ngàng cảnh đẹp hoa xinh nơi này
    Một mình lạc giữa hương say
    Người và hoa mãi ngất ngây mặt trời
    Cả ngày một hướng không lơi
    Trông về nơi ấy sáng ngời vừng dương
    Cả đời bước trọn một phương
    Yêu thương ta chỉ một đường mà thôi

    Dù đời sóng gió nổi trôi
    Hướng về nơi ấy tim côi một mình
    Hoa vàng trước nắng lung linh
    Trọn đời chung thủy chung tình không phai.

    Nụ cười lặng thầm hoa hướng dương 3
    Nụ cười lặng thầm hoa hướng dương 3

    Những bài thơ về hoa hướng dương không chỉ làm dịu lòng người đọc mà còn gieo vào đó nguồn năng lượng lạc quan. Sắc vàng rực rỡ ấy nhắc ta sống mạnh mẽ, kiên cường và luôn hướng về ánh sáng của ngày mai.

     

    Bình luận