Nhảy lon ton
Ven bờ nước
Kêu “ộp ộp”
Vui thật luôn!
Gặp chú cua
Chạy lưa thưa
Rồi lại lội
Dưới ao chua!
Chú mèo nhỏ
Lông mượt mà
Nằm bên cửa
Kêu “meo meo”
Rửa mặt nào!
Chuột chạy ngang
Mắt long lanh
Mèo bật dậy
Đuổi thật nhanh!
Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ
Hôm nay ra đủ
Mười chú gà con
Lòng trắng lòng đỏ
Thành mỏ thành chân
Cái mỏ tí hon
Cái chân bé xíu
Lông vàng mát dịu
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm
Cún con xa mẹ
Đã hai ngày rồi
Về nhà với bé
Cứ khóc liên hồi
Đêm thì không ngủ
Miệng gọi: – Mẹ ơi!
Rồi kêu ăng ẳng
Nước mắt tuôn rơi
Bé thương Cún lắm
Bế Cún vào phòng
Lấy tấm áo cũ
Lót cho Cún nằm
Bé nựng khe khẽ
– Cún ngủ cho ngoan!
Rồi đây Cún sẽ
Canh nhà thật chăm.
Bàn tay của bé
Dịu dàng chuyền hơi
Cún ngỡ tay mẹ
Gác mồm ngủ say.
Ụt à ụt ịt
Những chú lợn con
Bú sữa no tròn
Chơi trò đuổi bắt
Cái đuôi ngúc ngoắc
Cái mõm huơ huơ
Cái bụng rõ to
Cái chân bé xíu
Mắt thì líu ríu
Tai vẫy liên hồi
Lúc thì ham chơi
Khi thì say bú
Rồi lăn ra ngủ
Thật là đáng yêu!
Thức dậy lại kêu
Ụt à ụt ịt!
<<< Khám phá thêm: Thơ hay về chú bộ đội giúp bé thêm yêu Tổ quốc
Một đàn vịt nhỏ
Lạch bạch theo sau
Vịt mẹ đi đầu
Nhớ theo mẹ nhé
Bắt tôm bắt tép
Ỏ tận bờ sông
Chớ đi chơi rong
Kẻo mà lạc mất
Vịt mẹ tất bật
Nuôi nấng đàn con
Có miếng nào ngon
Mẹ nhường con cả
Biết mẹ vất vả.
Vịt con vâng lời
Đến khi tối trời
Cùng nhau về ổ
Kiến đen
Kiến đỏ
Leo cỏ
Leo cây
Chăm chỉ
Suốt ngày
Tha mồi
Đầy tổ!
Trời mưa
Chẳng lo
Trời nắng
Lại đi
Nhìn đàn kiến nhỏ
Chăm chỉ tí ti!
Thỏ trắng ngoan
Chạy lon ton
Tai vểnh lên
Mắt tròn xoe
Nhảy tung tăng
Thích cà rốt
Gặm lách tách
Ngon tuyệt ngon!
Voi con ơi
To lắm cơ
Cái vòi dài
Vẫy lắc lư
Uống nước mát
Rồi phun mưa
Tắm tí tách
Vui thật nha!
Bướm vàng bay
Bướm trắng bay
Xoay vòng vòng
Trên cành cây
Cánh lung linh
Như hoa nở
Bướm nhẹ nhàng
Bay không mỏi!
Ốc sên bò
Chậm lắm cơ
Mang cái vỏ
Trên lưng to
Mưa vừa xuống
Bò lặng lẽ
Nhìn thấy hoa
Lại mỉm cười!
Nhím lông xù
Tròn lăn lăn
Gặp bạn bè
Cười toe toét
Nhìn gai nhọn
Nhưng hiền ghê
Thích ăn quả
Rất là mê!
Lông mượt mà, mỏ nhỏ
Đôi chân chuyền siêng năng
Chim sâu luôn dậy sớm
Gọi em cùng đánh răng
Chim bắt sâu giỏi lắm
Vừa bắt vừa hát hay
Chồi non ươm mưa nắng
Cứ lớn lên từng ngày
Khuyên bé hãy như chim
Siêng quét nhà, rửa bát
Giúp bố mẹ đỡ phiền
Miệng vui luôn ca hát.
Lúc mới đẻ ra
Thì kêu là nghé
Khi không còn bé
Mới gọi là trâu
Trâu có hai màu:
Trâu đen, trâu bạc
Tập cày là vực
Vặt, diệt: giục đi
Phải, trái tắc rì
Họ bảo đứng lại
Ăn thì ăn rối
Ngọn cỏ, bó rơm
Làm thật siêng năng
Cày bừa suốt vụ
Cu Tí chăn thả
Trèo đầu, cưỡi lưng
Trâu vẫn hiền lành
Mặc cho Tí cưỡi.
Qua các bài thơ về con vật nuôi, trẻ không chỉ học được tên gọi, âm thanh của các loài vật thân quen mà còn rèn luyện ngôn ngữ và tình yêu thiên nhiên. Những vần thơ nhỏ sẽ gieo mầm tri thức và cảm xúc tích cực cho bé.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.