Logo hocsinhgioi.vn

Thơ hay về chú bộ đội giúp bé thêm yêu Tổ quốc

Mai Khanh Mai Khanh
Mục lục

Chú bộ đội luôn là hình ảnh thân thương và gần gũi trong tâm hồn trẻ thơ. Những bài thơ ngắn gọn, dễ hiểu về chú bộ đội giúp các bé mầm non học hỏi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và ý thức bảo vệ Tổ quốc từ nhỏ.

Thơ hay và ý nghĩa về chú bộ đội 

Chú bộ đội của em

Chú bộ đội của em

Đầu đội mũ sao vàng

Chú hành quân thật nhanh

Giữ yên bình đất nước.

Chú bộ đội hải quân

Đứng canh ngày canh đêm

Ngoài xa vời hải đảo

Kìa bóng chú hải quân

Dưới trời xanh trứng sáo.

Mặc nắng mưa gió bão

Cây súng chú chắc tay

Quân thù mà ló mặt

Biển lớn sẽ vùi thây.

Em mong ngày khôn lớn

Sẽ vượt sóng ra khơi

Cũng cầm chắc cây súng

Giữ lấy biển lấy trời.

Bé mơ làm Chú bộ đội hải quân
Bé mơ làm Chú bộ đội hải quân

Chú bộ đội của Tổ Quốc em ơi!

Chú bộ đội của Tổ quốc em ơi

Ngày ngày vì Tổ quốc

Hi sinh cả thân mình

Cho thế hệ tiếp trước

Chú bộ đội trường sa

Anh bộ đội cụ Hồ

Tên sao mà thân thiết,

Với nhau như ruột thịt,

Chẳng phân biệt cán-binh.

"Anh bộ đội Cụ Hồ",

Vào trận chẳng chần chừ,

Sẵn lòng đi diệt giặc,

Dù "thần chết" đang chờ.

Chú giải phóng quân

Chú là chú em

Chú đi tiền tuyến, nửa đêm chú về

Ba lô con cóc to bè

Mũ tai bèo bẻ vành xòe trên vai

Cả nhà mừng quá chú ơi

Y như em đã mơ rồi đêm nao

Chú về kể chuyện vui sao

Mỹ thua cũng khóc như nhiều trẻ con

Chắp tay lạy má xin cơm

Em mà có đói, chả hèn thế đâu

Muốn xin chiếc mũ tai bèo

Làm cô giải phóng vượt đèo Trường Sơn.


Lời ca ngợi Chú giải phóng quân

Chú bộ đội

Cháu thương chú bộ đội

Canh gác ngoài đảo xa

Cho chúng cháu ở nhà

Có mùa xuân nở hoa

Cháu thương chú bộ đội

Vất vả và gian lao

Nhưng bền lòng không nản

Niềm vui vẫn ngập tràn

Nay cháu viết thơ này

Gửi các chú thân thương

Dù có mặc gió sương

Vẫn vững vàng tay súng.

Chú bộ đội hành quân trong mưa

Mưa rơi, mưa rơi

Lộp bộp, lộp bộp

Áo dù có ướt

Vẫn đi, vẫn đi.

Đường ra mặt trận

Còn dài, còn dài

Cho dù mưa rơi

Chú vẫn đi tới.

<<< Khám phá thêm: Bài thơ ý nghĩa về môi trường và hành tinh xanh

Thơ ngắn về chú bộ đội

Chú bộ đội là ai?

Chú bộ đội là ai?

Là ngọn gió sớm mai

Mang bình yên khắp chốn

Cho tổ quốc thêm dài.

Bước Chân Của Chú

Bước chân vang rừng sâu

Chú bộ đội bắc cầu

Mang ánh sáng vào bản

Hạnh phúc nở đậm màu.

Nụ cười của chú

Nụ cười chú sáng ngời

Giữa núi rừng xa xôi

Mang niềm vui đến khắp

Xua tan mọi đơn côi.

Thơ em viết tặng Nụ cười của chú
Thơ em viết tặng Nụ cười của chú

Chú bộ đội và cây đàn

Chú cầm cây đàn nhỏ

Hát khúc ca tự do

Đêm rừng vang tiếng hát

Ngời sáng cả ước mơ.

Ánh sao trên vai chú

Vai chú có ánh sao

Dẫn đường mọi gian lao

Giữ đất trời Tổ quốc

Chẳng ngại ngần sóng gào.


Bài thơ ngắn về Ánh sao trên vai chú

Lên Tây Bắc 

Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo
Núi không đè nổi vai vươn tới
Lá ngụy trang reo với gió đèo…

Cháu yêu chú bộ đội

Cháu thương chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới
Cháu thương chú bộ đội
Canh giữ ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Có mùa xuân nở hoa
Cho tiếng hát hoà bình
Vang trời xanh quê ta

Qua những bài thơ mầm non về chú bộ đội, các bé sẽ thêm yêu mến những người lính can đảm. Đây cũng là cách giáo dục nhẹ nhàng giúp trẻ hình thành lòng yêu nước và biết trân trọng sự hy sinh thầm lặng của các chú.

Chia sẻ:
Mai Khanh
Mai Khanh

Mai Khanh là một tác giả say mê với thế giới thi ca, đặc biệt là những bài thơ theo chủ đề như tình yêu, cuộc sống, mùa thu, hay tâm trạng. Với niềm đam mê sưu tầm và tuyển chọn, Mai Khanh không chỉ gìn giữ vẻ đẹp tinh tế của ngôn từ mà còn mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thật, sâu sắc qua từng vần thơ. Các tuyển tập của Mai Khanh luôn được đánh giá cao bởi sự chọn lọc kỹ lưỡng và phong cách gần gũi, truyền cảm.

Bình luận

M
Mai Anh 18:45:29 04-06-2026

Nghe tiêu đề thôi đã thấy ấm áp rồi ạ. Cháu nhà mình rất thích nghe thơ, hy vọng bài viết này sẽ giúp bé hiểu thêm về các chú bộ đội.

H
Hoàng Long 17:16:50 05-06-2026

Tuyệt vời quá! Rất cần những bài thơ ý nghĩa như thế này để giáo dục các con về tình yêu quê hương đất nước.

B
Bích Thủy 07:41:38 07-06-2026

Có bài thơ nào về hình ảnh người lính đảo xa không ạ? Bé nhà em rất tò mò về cuộc sống của các chú bộ đội biên giới biển đảo.

M
Minh Quân 21:41:58 08-06-2026

Đọc thơ của các chú bộ đội luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ.

T
Thảo Nguyên 21:37:02 09-06-2026

Bài viết rất hay và ý nghĩa. Em sẽ đọc cho con nghe để bé biết ơn và yêu quý các chú bộ đội hơn.

T
Tú Anh 10:20:11 11-06-2026

Thật tuyệt vời khi có những bài thơ đẹp như vậy dành cho thiếu nhi. Vừa học vừa chơi, bé sẽ tiếp thu tốt hơn.

Q
Quốc Việt 02:10:03 12-06-2026

Cha mẹ nào cũng muốn con mình yêu Tổ quốc. Bài viết này là một gợi ý tuyệt vời.

H
Hồng Nhung 04:25:54 13-06-2026

Mình thích nhất những bài thơ có vần điệu, dễ nhớ cho bé. Hy vọng bài viết có nhiều bài như vậy.

P
Phan Huy 05:10:41 14-06-2026

Cảm ơn vì những vần thơ ý nghĩa. Các chú bộ đội thật xứng đáng được tôn vinh.

N
Nguyễn Thị Lan 12:22:32 15-06-2026

Bài viết hữu ích quá. Mình đang tìm cách để con hiểu về ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc và vai trò của bộ đội.

A
Anh Thư 18:11:23 16-06-2026

Đọc bài thơ "Chú bộ đội thân yêu" của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng ngày xưa mà giờ vẫn nhớ. Những bài thơ này sẽ giúp thế hệ sau hiểu hơn.

Đ
Đức Minh 10:18:15 18-06-2026

Rất mong có thêm nhiều bài viết tương tự, giúp các bé hiểu về lịch sử và những người hùng của dân tộc.

K
Kim Chi 09:27:07 19-06-2026

Bài viết rất thiết thực. Em sẽ in ra để dạy bé đọc ạ.

T
Trần Văn Hùng 04:26:58 21-06-2026

Những vần thơ chân thành, giản dị. Yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế này.