Logo hocsinhgioi.vn

Những áng thơ hay về bạn bè mang nhiều cảm xúc

Mai Khanh Mai Khanh
Mục lục

 

Tình bạn là một trong những món quà quý giá nhất của cuộc đời. Những bài thơ về bạn bè không chỉ gợi lại kỷ niệm đáng nhớ mà còn giúp ta trân trọng hơn những người bạn đã, đang và sẽ đồng hành cùng ta trên chặng đường đời.

Bạn mới

Tác giả: Nguyệt mai

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Rủ bạn cùng chơi

Cô thấy cô cười

Cô khen đoàn kết.

Hồn nhiên rạng rỡ bên Bạn mới thân yêu
Hồn nhiên rạng rỡ bên Bạn mới thân yêu

Tình Bạn

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Linh

Hôm nay đến lớp

Thấy vắng Thỏ Nâu

Các bạn hỏi nhau

Thỏ đi đâu thế ?

Gấu liền vội kể

Thỏ bị ốm rồi

Nào các bạn ơi

Đi thăm Thỏ nhé

Gấu tôi mua khế

Khế ngọt lại thanh

Mèo tôi mua chanh

Đánh đường mát ngọt

Hươu mua sữa bột

Nai sữa đậu nành

Chúc bạn khỏe nhanh

Cùng nhau đến lớp

Học tập thật tốt

Xứng đáng trò ngoan

Trò giỏi kết đoàn

Xứng tình bè bạn.

Mỗi người một vẻ

Tác giả: Lê Hòa Long.

Có bạn răng khểnh
Mơ lúm đồng tiền
Tươi hồng đôi má
Ngỡ là nàng tiên.

Ơi bạn dịu hiền
Mơ đâu xa vậy?
Mọi người đều thấy
Bạn nào cũng xinh.

Cười nhé, rạng rỡ
Tựa ánh bình minh
Mỗi người một vẻ
Lung la lung linh!

Tình bạn đa sắc như Mỗi người một vẻ
Tình bạn đa sắc như Mỗi người một vẻ

<<< Khám phá thêm: Thơ ngắn về biển đảo Tổ quốc gợi niềm tự hào dân tộc

Bạn bè ơi

Tác giả: Thụy Anh

Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại ?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường “bạn hữu” ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu sạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Quê hương và tình bạn

Tác giả: Dương Lâm

Trời mây xanh ngắt cõi bao la

Thoắt đó mà nay tuổi đã già.

Tóc bạc chưa tròn câu chuyện cũ,

Dặm hồng đã mõi vó câu xa.

Nước non nghĩa nặng lời son sắt,

Bè bạn tình thâm ý đậm đà.

Rượu một bầu,thơ trăng một túi,

Cùng vui xướng hoạ để ngâm nga

Gắn kết bền lâu trong Quê hương và tình bạn
Gắn kết bền lâu trong Quê hương và tình bạn

Nhớ bạn

Tác giả: Hương Giang 

Mình không gặp bạn hiền yêu dấu,
Hai đứa thân, từ thuở lớp ba.
Bây giờ bạn lấy chồng xa
Con thơ bận quá đôi ta khó gần.

Tôi khuya sớm chuyên cần làm việc
Và còn đang học miết bạn ơi
Về nhà mình chẳng nghỉ ngơi
Chồng con lo lắng đứng ngồi không yên.

Nhiều khi muốn hàn huyên một lúc

Nhưng quá xa bạn thức khuya cùng
Trên dòng lưu bút mình dùng
Viết lên nỗi nhớ ngày chung đến trường.

Kể sao hết tình thương ngày ấy
Bạn với tôi đều thấy niềm vui
Nụ cười luôn thắm trên môi
Đi đâu hai đứa sóng đôi chuyện trò.

Giờ xa bạn muốn cho gần lại
Để gặp nhau nhắc mãi tuổi thơ
Ngày xưa đôi bạn như mơ
Giờ đây xa cách mịt mờ nhớ nhung…

Đôi Bạn

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Từ khi sinh ra
Đã là đôi bạn
Cùng chung một nhà
Tình thân sâu nặng

Chìa thường đi xa
Có khi cả tháng
Theo chủ bôn ba
Chìa luôn nhớ bạn

Khoá thì ở lại
Canh cửa, giữ nhà
Lòng buồn không nói
Nhớ chìa xót xa

Nhưng vẫn bình tâm
Thường xuyên cảnh giác
Người lạ kẻ gian
Tay ghì giữ chặt

Hôm nay chìa về
Khoá vui rạng rỡ
Hai đứa mừng ghê
Ôm nhau… cửa mở.

Chú bò tìm bạn

Tác giả: Phạm Hổ

Mặt trời rúc bụi tre

Buổi chiều hè nghe mát

Bò ra sông uống nước

Thấy bóng mình ngỡ ai

Bò chào "kìa Anh bạn"

Lại gặp anh ở đây

Nước đang nằm nhìn mây

Nghe bò cười toét miệng

Bóng bò chợt tan biến

Bò tưởng bạn đi đâu

Cứ ngoái trước nhìn sau

Ập ò tìm gọi mãi

Câu chuyện dễ thương về Chú bò tìm bạn
Câu chuyện dễ thương về Chú bò tìm bạn

Mỗi bài thơ về bạn bè là một trang kỷ niệm đầy cảm xúc. Hãy giữ gìn tình bạn bằng sự chân thành và thấu hiểu, để những vần thơ ấy luôn nhắc nhớ ta về một thời tươi đẹp khó quên trong cuộc sống.

Chia sẻ:
Mai Khanh
Mai Khanh

Mai Khanh là một tác giả say mê với thế giới thi ca, đặc biệt là những bài thơ theo chủ đề như tình yêu, cuộc sống, mùa thu, hay tâm trạng. Với niềm đam mê sưu tầm và tuyển chọn, Mai Khanh không chỉ gìn giữ vẻ đẹp tinh tế của ngôn từ mà còn mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thật, sâu sắc qua từng vần thơ. Các tuyển tập của Mai Khanh luôn được đánh giá cao bởi sự chọn lọc kỹ lưỡng và phong cách gần gũi, truyền cảm.

Bình luận

M
Minh Anh 07:13:39 04-06-2026

Đúng là những áng thơ hay thật, đọc mà thấy bồi hồi nhớ về đám bạn cũ quá!

T
Thanh Thảo 04:45:31 05-06-2026

Mình thích nhất bài 'Tình bạn là...' đọc xong thấy đúng từng câu từng chữ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé!

H
Hoàng Nam 11:36:18 06-06-2026

Có bài nào về tình bạn tri kỷ không bạn ơi? Kiểu bạn thân chí cốt ấy ạ.

N
Ngọc Mai 17:56:48 07-06-2026

Những bài thơ này thật sự chạm đến trái tim. Tình bạn là món quà quý giá nhất!

Q
Quang Huy 20:35:01 08-06-2026

Cảm ơn bài viết, nó giúp mình nhận ra giá trị của những người bạn xung quanh mình.

H
Hà My 22:31:19 09-06-2026

Sao có những bài thơ nó lại viết ra được hết những gì mình đang nghĩ, đang cảm nhận về bạn bè thế nhỉ?

S
Sơn Tùng 08:15:56 11-06-2026

Có bài nào hơi hài hài về những trò nghịch ngợm của đám bạn không? Đọc mấy bài này hơi buồn man mác.

T
Thùy Linh 02:34:10 12-06-2026

Đọc xong muốn gọi điện ngay cho đứa bạn thân nhất. Tình bạn thời đi học thật khó quên.

Đ
Đức Anh 12:16:27 13-06-2026

Bài viết rất chất lượng. Cung cấp thêm góc nhìn thi vị về tình bạn.

K
Kiều Oanh 19:01:47 14-06-2026

Mình thấy bài thơ về sự xa cách bạn bè cũng hay mà buồn. Đúng là cuộc sống có nhiều cung bậc.

V
Văn Toàn 08:55:11 15-06-2026

Tình bạn không nói lời hay dở, quan trọng là nó tồn tại và ý nghĩa. Thơ này diễn tả được điều đó.

B
Bích Ngọc 03:58:37 17-06-2026

Tìm mãi mới thấy bài viết hay như này. Chia sẻ cho hội bạn cùng đọc mới được.

H
Hải Đăng 05:02:28 18-06-2026

Đọc xong thấy trân trọng hơn những người đã từng đồng hành cùng mình.

P
Phương Thảo 06:23:34 19-06-2026

Có bài nào về tình bạn khác giới không bạn? Hay chỉ toàn tình bạn đồng giới thôi ạ?

T
Tuấn Anh 20:13:52 19-06-2026

Mỗi bài thơ mang một màu sắc cảm xúc khác nhau. Tuyệt vời!

M
Mai Lan 20:51:08 20-06-2026

Cảm ơn tác giả đã chọn lọc những áng thơ ý nghĩa như vậy. Giữ gìn tình bạn là quan trọng nhất.