Bài thơ Thuyền giấy (Phạm Hổ) - Chủ đề thơ trường mầm non
Tuổi thơ luôn gắn liền với những điều giản dị mà đầy mộng mơ, và bài thơ "Thuyền giấy" là minh chứng rõ ràng cho vẻ đẹp ấy. Những câu thơ nhẹ nhàng đã đưa người đọc trở về miền ký ức trong trẻo thuở bé.
Nội dung bài thơ Thuyền giấy
Thuyền giấy
Bé trên bờ với xuống
Thả con thuyền trắng tinh
Thuyền giấy vừa chạm nước
Đã hối hả trôi nhanh
Bé nhìn thuyền lênh đênh
Tưởng mình ngồi trên ấy
Mỗi đám cỏ thuyền qua
Là một làng xóm đấy!
Bé thích lắm reo lên
Thuyền vẫn trôi, trôi mãi
Bé vạch cỏ, vạch lau
Chạy bên thuyền giục, vẫy…
Thuyền phăng phăng trên nước
Bé băng băng trên bờ
Bé theo thuyền, theo mãi
Mặc ông trời chuyển mưa…
Phạm Hổ

>>> Tham khảo thêm:
Bài thơ Cái lưỡi (Lê Thị Mỹ Phương) - Chủ đề thơ trường mầm non
Bài thơ Tay ngoan (Vũ Thị Như Chơn) - Thơ trường mầm non
Bài thơ "Thuyền giấy" không chỉ chạm tới trái tim trẻ thơ mà còn khơi dậy những xúc cảm sâu lắng trong lòng người lớn. Đó là lời nhắc về tuổi thơ ngây ngô, về ước mơ và niềm tin trong sáng thuở ban đầu.