Tuyển chọn thơ hay về Lào Cai - Miền núi non hùng vĩ

Lào Cai – mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc, nơi có núi rừng trùng điệp, ruộng bậc thang xanh ngát và bản làng dân tộc rộn ràng tiếng khèn. Những vần thơ hay về Lào Cai là khúc nhạc thơ mộng, ghi lại vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa bình yên của vùng Tây Bắc yêu thương.

Thơ hay về Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai ai đã từng qua?

Quê hương của núi, mây và mộng mơ.

Đất trời, cây cỏ dệt thơ,

Xôn xao lễ hội để ngơ ngẩn lòng.

Văn Bàn đồng lúa mênh mông,

Mùa vàng mong đợi cho lòng reo vui.

Đền Ken trầm mặc bên trời,

Tôn nghiêm, cổ kính thờ người có công.

Bảo Yên náo nức trong lòng,

Đền Bảo Hà mặt nhìn sông mơ màng.

Bắc Hà nối bước ai sang,

Thung lũng hoa giữa miên man đất trời.

Cảnh riêng mê hoặc lòng người,

Oải hương tím ngát một trời nhớ thương.

Sa Pa phố núi mù sương,

Men say tiễn biệt còn vương chợ tình.

Nhà thờ đá vẫn lặng thinh,

Thời gian lẩn khuất, bóng hình mù xa.

Suối Vàng lóng lánh kiêu sa,

Thác Tình Yêu đó tim ta rạt rào.

“Nóc nhà Việt Nam”tự hào,

Fansipan ngất ngưỡng cao từng từng.

Mơn man gió núi hương rừng,

Ngất ngây Bát Xát giữa trùng trùng mây.

Bảo Thắng rẽ bước qua đây,

Ngắm thác Phong Hải đong đầy chất thơ.

Mường Khương tháng đợi năm chờ,

Động Hàm Rồng đẹp hoang sơ nao lòng.

Về thành phố giữa phố đông,

Đồi chè thơ mộng say lòng bốn phương.

Si Ma Cai trót vấn vương,

Rẻo đất cao một cung đường mộng mơ.

Thịt trâu gác bếp đợi chờ,

Bát thắng cố ngựa bất ngờ khách xa.

Đào Sa Pa, mận Bắc Hà,

Cá hồi Thác Bạc gần xa hài lòng.

Nấm hương rừng có ngon không?

Rượu táo Mèo, rượu San Lùng mời nhau.

Thêm món lợn muối vùng cao,

Nem măng đắng để yêu sao quê này.

Sắc màu vùng cao hiện lên trong Lào Cai sương mù se lạnh
Sắc màu vùng cao hiện lên trong Lào Cai sương mù se lạnh

Nhớ Lào Cai

Tác giả: Nguyễn Thị Vân

Lào Cai yêu dấu trong tim

Tha hương xa xứ biết tìm nơi đâu?

Cho dù cách biệt bao lâu

Nỗi niềm nhắn gửi muôn câu ân tình

Sông Hồng lạnh buốt chiều đông

Núi co ro thấp, mây chồng thâm u

Môi hồng ấm gió, hình như…

Nụ đào Sơn Cước tương tư quê nhà.

Gọi mời

Tác giả: Mai Thị Kim Hồng

Lào Cai em đẹp tuyệt vời

Đồng xanh sánh với phố phường tươi vui

Đặc sản có khắp muôn nơi

Du lịch cảnh đẹp nối liền bốn phương

Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương

Đôi Cô, Đền Mẫu thập phương tìm về

Lào Cai phong cảnh hữu tình

Con người hiếu khách đến từng bản thôn

Bậc cao niên truyền cháu con

Múa Tày chuông nhạc loong coong chuyển mình

Xuân về hoa nở đồng quê

Mừng Xuân – Mừng Đảng quê hương anh hùng.

Lào Cai quê em

Tác giả: Đoàn Thị Nguyên

Ai ơi lên núi Nhạc Sơn

Phóng xa tầm mắt ngắm nhìn quê hương

Sông Hồng uốn lượn đôi bờ

Núi cao trùng điệp phố mờ hơi sương

Lào Cai phong cảnh hữu tình

Phố xưa dựng lại bạn mình thuỷ chung

Mùa xuân hoa thắm đường quê

Lào Cai mong bạn về quê chúng mình

Lào Cai trọn nghĩa vẹn tình

Người xưa chọn thế rồng chầu, hợp giang.

Về với Lào Cai

Tác giả: Thiên Ân

Ngày anh về với Lào Cai

Sa Pa phố núi hồn mây thẫn thờ

Đồi thông đứng nhớ vần thơ

Từng làn sương mỏng ru bờ tháng năm

Chợ tình khao khát bao lần

Gái trai gieo mộng ái ân muộn màng

Bắc Hà phiên chợ chưa tan

Đam mê trồng ruộng bậc thang xếp vần

Đèo Ô, vực thẳm khó khăn

Mệnh danh hiểm trở tiếng gần đồn xa

Thác tình yêu, ai đã qua?

Um tùm cây cối ngỡ là chiêm bao

Nôn nao, ai cũng, nôn nao?

Phở chua, thịt lợn… món nào cũng mê?

Nấm chân chim, của nhà quê

San lùng ly rượu đề huề gió trăng

Nem măng đắng, mời anh ăn

Mềm dai một thuở tung tăng gót hồng

Lào Cai, em vốn chưa chồng

Anh về gom góp mặn nồng con tim

Nhớ em ngày tháng đi tìm

Trăng lên đỉnh núi lim dim mắt tình.

Rủ nhau về với Lào Cai tìm chút bình yên
Rủ nhau về với Lào Cai tìm chút bình yên

>>> Xem thêm tại: Vẻ đẹp kỳ vĩ của Mũi Cá Mập ở Côn Đảo hút hồn du khách

Lào Cai thành phố tôi yêu

Tác giả: Lê Thị Nhung

Lào Cai đất mẹ

Thành phố anh hùng

Tiếng xe tấp nập

Tiếng máy rền vang

Khai thác quặng vàng

Làm giàu đất mỏ

Kia là phía Bắc

Cửa khẩu Lào Cai

Giao lưu hàng hóa

Cùng bạn Trung Hoa

Có chung dòng sông 

Đó là sông Hồng

Lào Cai vẫy gọi

Bạn bè bốn phương

Tới thăm thành phố

Lào Cai thân thương.

Nét đẹp Lào Cai

Mời bạn về với Lào Cai

Quê hương sông núi với bao hữu tình

Lào Cai nét đẹp riêng mình

Ngày xuân nhộn nhịp tháng giêng hội đền

Nậm thi hai nước kề bên

Dòng người rộn rã bóng đền nghiêng soi

Lào Cai giờ khác bạn ơi

Khu đô thị mới khắp nơi rộn ràng

Nhà cao xây dựng hiên ngang

Lào Cai nổi tiếng với Hoàng Liên Sơn

Nơi đây sông núi điệp trùng

Lòng người biên giới anh hùng đi lên.

Không Đề

Tác giả: Hoàng Thị Hương

Này Cốc Lếu đừng nhìn em như thế

Phố Mới quen nay đầy ắp lối về

Này Duyên Hải đừng cười duyên như thế

Níu chân người mà lỡ chuyến tàu đi

Dòng Sông Hồng ca bài ca yêu thương

Hất mái tóc một chiều đông lộng gió

Chờ đợi em hỡi Lào Cai cháy bỏng

Ôm vào lòng thành phố của tình yêu.

Thơ về Lào Cai gợi nỗi nhớ quê hương

Chợ tình

Tác giả: Phan Quế

Lang thang trong cõi chợ tình

Đêm dương thế cứ ngỡ mình thần tiên

Tục trần cùng rủ nhau lên

Giữa Sa Pa để người chen lấy người

Ai đi chợ cũng thành đôi

Lửa yêu cùng nhóm mắt người tìm nhau

Một ngày nên nghĩa mai sau

Chợ tình khuất nẻo mây lau rủ về.

Thổn thức những vần thơ viết về chợ tình duyên thắm
Thổn thức những vần thơ viết về chợ tình duyên thắm

Chợ tình Sa Pa

Tác giả: Thiên Ân

Chợ tình Sa Pa lần đến

Nam thanh nữ tú giao duyên

Trò chơi kéo co trìu mến

Hơi thổi khèn lá đâm ghiền

Chợ tình là nơi hò hẹn

Trao thân gửi phận cho nhau

Em cứ cắn tay bẽn lẽn

Điểm nút mở lòng đón chào

Em lại cố tình che mặt

Giai điệu khơi mào tâm tư

Đỉnh núi sương mù dày đặc

Chếnh choáng men rượu tạ từ

Nửa đêm trăng non thèm ngủ

Khuya đầy hơi ấm bên ai?

Nhánh cây ôm nhau tình tự

Tỉ tê gối mộng canh dài

Gái xiêu xiêu, trai trổ mã

Điểm chấm tròn mười tuyệt chiêu

Thời gian gam màu êm ả

Thương nhau đặt cọc đôi điều

Chợ tình Sa Pa in bóng

Nào đâu mua bán cuộc tình

Một thời thơ ngây, bé bỏng

Gác tay vào mộng nguyên trinh.

Chợ tình Sa Pa 2

Tác giả: Si Tâm

Sa Pa hí động núi rừng

Lưng trời vó ngựa thơm lừng hoa mơ

Thông đèo xoắn xít ngẩn ngơ

Câu thơ xòe váy lả lơi say tình

Tóc sương môi mận rùng mình

Chân trần gót núi dập dình phố mây

Chợ tình lễ hội trên mây

Tiếng Khèn môi rượu ngất ngây gọi tình

Bồng bềnh mây trắng lũng tình

Trăng xòe váy mộng mắt tìm đong đưa

Hoa đào chúm chím tương tư

Đàn môi kèn lá lắc lư cõi thiền

Dập dìu sắc núi em nghiêng

Đắm say sơn nữ thôi miên chợ tình

Đất trời gặp gỡ duyên mình

Sa Pa tím đẫm cuộc tình lửa thiêng.

Dốc người

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thăm thẳm Lào Cai cái Dốc Người

Bạn bè tứ chiếng ghé thăm chơi

Sa Pa mơ mộng mây vờn núi

Thông đứng xanh nghiêng rợp góc trời

Thơ thẩn bên đồi dăm đứa trẻ

Tình tang cây lá tiếng đàn môi

Cô gái HMông tay dắt ngựa

Lúng liếng ô xòe trong nắng mai

Mấy chàng trai núi vờ say rượu

Chân bước liêu xiêu, thân buông lơi...

Ánh mắt? chao ơi là... ánh mắt!

Bâng khuâng ai đó “rụng tim” rồi

Còn nước sông Hồng, còn thắng cố

Còn tôi, còn bạn... ngắm mê tơi

- Đố biết tình ai sâu mấy độ?

  • Dốc núi chon von - cái Dốc Người?
Ngược lối dốc người nghe đời trôi nhẹ
Ngược lối dốc người nghe đời trôi nhẹ

Lào Cai quê tôi

Tác giả: Nguyễn Thị Hoa

Quê tôi là đất Lào Cai

Trước kia là những bãi đồi hoang sơ

Nhà nhà thế chỗ bây giờ

Là nơi đất ở phố phường đông vui

Đan xen là những con đường

Có đường điện sáng, có hàng cây xanh

Cho dù đi đến nơi nào

Tôi luôn luôn nhớ quê nhà Lào Cai

Phố phường đồi núi trập trùng,

Người người hiếu khách luôn mời đến thăm.

Lào Cai quê em 2

Tác giả: Giang Quang Mạnh

Đông qua, xuân đến huy hoàng

Lào Cai hùng dũng chuyển mình sang xuân!

Đây cầu Cốc Lếu, Kim Tân

Đây tòa cao ốc vươn cao đỉnh trời

Sa Pa –Thác Bạc tuyệt vời

Bắc Hà, Bảo Thắng hát lời yêu thương

Bát Xát, rồi lại Mường Khương

Quê em từng bước thay da thoát nghèo

Tiếng ai hát vọng lưng đèo

Chông chênh vách núi tai mèo Hoàng Liên

Ai một lần đến không quên

Lào Cai em đó  bình yên tuyệt vời.

Quê em

Tác giả: Trần Xuân Mai

Quê em thành phố Lào Cai

Có đường biên giới kéo dài chân mây

Sông Hồng chảy mãi nơi này

Tình quê đỏ mãi thắm này phù sa

Bắc Hà xanh mát đồng ta

Để cho cây trái nở hoa bốn mùa

Nắng mùa hạ trên núi cao

Sa Pa du lịch dạt dào biển mây

Em mời anh đến nơi này

Ngắm màu xanh biếc tháng ngày bình yên.

Vang vang tiếng những dây truyền

Quặng Apatit tài nguyên vô cùng

Lào Cai tươi đẹp của chung

Anh về sẽ biết thắm tình quê em.

Lào Cai quê tôi 2

Lào Cai thành phố biên cương

Nơi miền biên ải gió sương mịt mờ

Từ xa xưa đến bây giờ

Đã bao thay đổi không ngờ bạn ơi!

Thời xưa kháng chiến lẫy lừng

Giờ đây thành phố tưng bừng dựng xây

Nhà cao tưởng đến chạm mây

Nông thôn đường mới ngất ngây lòng người

Sa Pa vang nhộn tiếng cười

Của bao du khách đoàn người gần xa

Lào Cai quê của chúng ta

Có bao đặc sản thật là thơm ngon

Ai đi thăm huyện Bắc Hà

Rượu ngô Bản phố thật là chẳng ngoa

Lại còn có mận tam hoa

Ăn vào nhớ mãi tới già chẳng quên

Mường khương ai đã từng lên

Phở chua đặc sản nổi tên lẫy lừng

Thắng cố món đấy ai từng

Ăn rồi nhớ mãi xin đừng lãng quên

Văn Bàn ai đã đặt tên

Về thăm nhớ mãi quê hương nghĩa tình

Lào Cai quê của chúng mình

Xanh tươi giàu đẹp đượm tình thiết tha.

Bản làng hiện về trong Lào Cai quê tôi 2 thân thương
Bản làng hiện về trong Lào Cai quê tôi 2 thân thương

Cây đa đền Thượng

Tác giả: Phạm Phương Anh

Nậm Thi xanh nước, cá đua bơi

Lá xanh tỏa bóng dưới bầu trời

Tán đa xòe rộng, chim về tổ

Giật mình, gió thoảng lá nhẹ rơi

Đa xanh, rễ rủ bên đền Thượng

Hưng Đạo - Đại vương trấn biên cương

Nguyên tiêu, thơ Bác còn vang vọng

Lào cai chào đón khách thập phương

Sông Hồng uốn khúc dải biên cương

Trấn ải tiền tiêu trí kiên cường

Dân tộc, anh em theo Đảng, Bác

Sát cánh đi lên một con đường

Chung sức, chung lòng dựng quê hương

Văn minh thành phố đẹp xã, phường

Lúa, ngô xanh tốt, hoa khoe sắc

Lung linh nắng sớm, núi mờ sương.

Lào Cai trong tôi

Tác giả: Trần Thu Hằng

Lào Cai đó thành phố trẻ ta yêu

Nơi biên cương địa đầu của tổ quốc

Nơi sông Hồng chảy về miền đất Việt

Thắm đỏ tình, đất bồi nặng phù sa

Bình minh rải dài, nắng hồng chiếu rọi

Trên công trường, xưởng máy... người tăng ca

Từng dãy nhà mọc lên san sát phố

Không phụ lòng người thợ miệt mài xây

Kìa đoàn tàu chở đất quặng về xuôi

Xây đất nước ngày càng thêm vững mạnh

Khoan lăn bánh để rồi nặng lưu luyến

Cho ta gửi những nỗi nhớ niềm thương…

Ánh đèn vàng thành phố đã hoàng hôn

Phố xá đông vui, dòng người hối hả

Ôm miền đất tình yêu và nỗi nhớ

Ấm lòng người, tình đất bỗng nở hoa.

Thơ về Lào Cai với những đia danh nổi tiếng

Sa Pa

Tác giả: Đào Vĩnh

Đã lăn lóc núi giăng thành

Còn đâu màng chốn bồng bềnh non xa

Quên lâu rồi phía mây hoa

Em là chi, chớm Sa Pa vội mừng?

Tàu đêm ngược dốc ngọn nguồn

Vệt ray vặn suốt canh trường về đâu

Sáng ra sương giữ chân tàu

Chưa Lào Cai đã một màu Sa Pa

Bên vai Thác Bạc đổ òa

Bóng đào như chỉ thật hoa đất bền

Trăm năm bạt móng xây nền

Men theo ruộng uốn lưỡi liềm mà cao

Ngàn năm sương khói tìm nhau

Nhớ thương bạc cả mái đầu Hoàng Liên

Bỗng tan cát bụi nỗi niềm

Tay cầm thổ cẩm rẽ miền thiên thanh

Phút đa mang với chợ tình

Mai phiêu bạt cả đời mình. Đành thôi…

Mơ hồ giữa mây trắng chính là Sa Pa sương khói
Mơ hồ giữa mây trắng chính là Sa Pa sương khói

Về Lào Cai anh nhé!

Tác giả: Đỗ Thị Việt Phương

Về Lào Cai đi anh!

Về với rừng với suối

Về với đồi với núi

Với lửa xòe thâu đêm

Thành phố nhỏ biên cương

Nghiêng mình soi bóng nước

Tiếng chuông chiều da diết

Vọng mãi ngàn thung xa

Về Lào Cai quê ta

Tháng giêng hội xuống đồng

Cho lúa thêm trắc hạt

Cho lạc củ thêm sai

Ngô mẩy hạt bắp dài

Tháng mười ăn cơm mới

Mùa xuân đi trẩy hội

Đền Thượng rợp bóng đa

Mùa hè ngược Sa Pa

Ngắm mây vờn quanh núi

Nghe thông reo thác gọi

Thức trọn đêm chợ tình.

Lào Cai quê chúng mình

Đẹp như là câu hát

Đẹp như là bức tranh

Anh có về cùng em

Về Lào Cai anh nhé!

Gửi Sa Pa

Tác giả: Lê Gia Hoài

Trong mắt em Sa Pa duyên dáng quá

Đẹp diệu huyền như một bản hòa ca

Nắng che nghiêng bốn mùa xanh mắt lá

Núi điệp trùng như những ngón tay đan

Chiều Sa Pa khắc khoải áng mây ngàn

Bay lang thang ngang đồi hoa ban trắng

Dòng thác bạc một đời không yên lặng

Cứ gầm gào những điệp khúc xa xăm

Gặp em đây dưới bóng thông mặc trầm

Anh tưởng mình đang lạc bước phiêu du

Nơi thiền định bóng hoàng hôn buông rủ

Trong xa xa vang vọng tiếng chuông chiều

Mùa lễ hội phảng phất những lời yêu

Phiên chợ tình khèn môi ai vọng lại

Nồng say quá cụ cười con gái Thái

Rơi bập bùng trong huyễn hoặc rừng đêm

Sa Pa đây nơi anh đã gặp em

Đất với trời quyện vào nhau bất tận

Nói với em một lời thôi rất thật

Suốt đời anh mắc nợ Sa Pa rồi!!!

Chiều Sa Pa

Tác giả: Huyền Thanh

Chiều buông sương nhạt Sa Pa

Núi non uốn khúc reo ca suối ngàn

Cổng trời như cánh hoa ban

Rung rinh sắc lá quyện ngàn ý thơ

Hàm Rồng cổng đá chơ vơ

Vườn Lam khói tỏa trăng mờ cheo leo

Hút heo vương ánh tà chiều

Thôn nghèo cô tịch liêu xiêu mẹ già

Dòng Thác Bạc dựng như hoa

Ầm ầm đổ xuống hồn ta lững lờ

Say cảnh sắc vẽ vần thơ

Thi ca nhấp chén rượu mơ San Lùng

Chợ Tình phiên họp cuối cùng

Khèn Mông réo khúc về chung hỡi người

Suối Mường Hoa nụ cười tươi

Cầm tay nhau nói muôn lời say mê...!

Bên sườn núi vương vấn chiều Sa Pa lặng thinh
Bên sườn núi vương vấn chiều Sa Pa lặng thinh

>>> Xem thêm tại: Khám phá Hòn Bà - Hòn đảo kỳ bí giữa biển trời Vũng Tàu

Sa Pa 2

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Sa Pa mây trắng là đà

Ăn cơm gắp khói, uống trà hớp sương

Kìa ai gùi nhớ tìm thương

Tháng năm níu buộc tình vương Chợ Tình

Sa Pa Mờ Sương

Tác giả: Cẩm Chi Châu

Chưa đi chưa biết Sa Pa

Đi rồi mới thấy mây ba bốn tầng

Nắng viền thác Bạc một vầng

Tình yêu xối xả trắng ngần bay bay

Đi rồi mới thấy đắm say

Sương mờ ai thả lá lay nhẹ nhàng

Giơ tay vớt ánh trăng vàng

Hóa ra vớt phải tóc nàng thơm hương

Sa Pa 3

Tác giả: Liên Phạm

Sa Pa cảnh đẹp tuyệt vời!

Trời se se lạnh, mây thời đan mây

Chiều buông nhè nhẹ mưa bay

Đôi ta sánh bước, đắm say diệu kỳ

Thiên nhiên hùng vĩ mê ly,

Đất trời hòa quyện vi vu... sáo mèo.

Chợ tình anh đắm, em theo,

Tiếng khèn vang khắp núi đèo, vui sao!

Đào xanh, mận đỏ ngọt ngào,

Cơm Lam, lợn Mán ôi trao tuyệt vời!

Ra về lòng bỗng chơi vơi,

Cảnh vật lưu luyến, lòng người đắm say

Nhớ Sa Pa

Tác giả: Lan Dạ Hương

Sa Pa xinh đẹp mặn mà

Nắng vàng gió mát lòng tha thiết nhiều

Núi cao từng dải thương yêu

Chợ Tình sớm tối dập dìu uyên ương

Nắm tay múa hát canh trường

Tiếng khèn tiếng sáo vấn vương lòng người

Hàm Rồng đẹp cảnh thắm tươi

Hoa thơm mặt đất mây cười quanh ta

Ngược dòng sông chảy xa xa

Hang tiên thắng cảnh Ba Cô dịu hiền

Ra về nhớ mãi không quên

Sa Pa nơi ấy một miền nên thơ.

Thu Sa Pa

Tác giả: Hoàng Trung Thông

Gió rét chớm về đào mận hết

Người Mèo xuống phố bán dâu da

Sa Pa - một góc trời thu hẹp

Rừng sa mu đứng gọi mù sa.

Sa Pa phác họa

Tác giả: Duy Phi

Bên dòng sông Chảy - vùng biên

Xe bon đại lộ Hoàng Liên thật dài

Nắng Lào Cai gió Lào Cai

Bâng khuâng như thể có ai đợi mình

Nhẹ bước chân khẽ nói cười

Người đi lẫn với mây trôi ảo huyền

Dịu dàng với các nàng tiên

Kẻo Sa Pa động, tan miền mộng mơ 

Sớm mai chưa ló mặt trời

Phố Sa Pa đã đông vui lạ lùng

Em Dao đỏ, em gái Mông?

Những bông hoa sắc cầu vồng  biết đi…

Lào Cai đất ủ nhiều men

“San lùng” kỳ lạ, bên em vơi đầy

Về sông Thương đã bao ngày

Hồn còn Thác Bạc, Cầu Mây bồng bềnh…

Bức tranh tình người từ Sa Pa phác họa miền sương
Bức tranh tình người từ Sa Pa phác họa miền sương

Dù bạn đã đặt chân đến hay chỉ biết qua những câu chữ, thơ về Lào Cai vẫn sẽ đưa bạn lạc vào thế giới của sương giăng, hoa nở và tình người nồng hậu. Những vần thơ ấy chính là nhịp cầu kết nối tâm hồn với vẻ đẹp thiêng liêng của miền biên viễn tổ quốc.

 

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.