Câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hằng ngày

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể hỏi bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang tìm kiếm!

Những bài thơ hay và xúc động nhất về thầy cô giáo

Thầy cô là những người âm thầm gieo hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ cho bao thế hệ học trò. Những bài thơ về thầy cô giáo dưới đây sẽ đưa bạn trở về những năm tháng học trò đầy yêu thương và biết ơn sâu sắc.

Ơn thầy cô

Lặng thầm như ánh sao khuya,
Dẫn đường em bước sớm khuya miệt mài.
Bàn tay nâng những chồi mai,
Từng trang sách mở tương lai em vào.

Lời cô ấm áp ngọt ngào,
Như dòng suối mát dạt dào yêu thương.
Thầy nghiêm – ánh mắt thân thương,
Cho em hiểu nghĩa yêu thương rèn rũa.

Bao năm tháng chẳng phai mờ,
Tấm gương sáng rực ước mơ đời thường.
Ơn thầy cô – biển vô bờ,
Em xin khắc cốt, tạc thơ tri ân.

Khắc ghi suốt đời bài thơ Ơn thầycô
Khắc ghi suốt đời bài thơ Ơn thầycô

Tri ân thầy cô giáo nơi vùng cao

Mùa đông rét buốt mây ngàn
Cô như ngọn nến dịu dàng đêm sâu
Từng dòng chữ dạy nhiệm màu
Đời thêm rực rỡ nhờ câu ân tình

Ánh nắng chiều rải vàng thung
Thầy lên lớp nhỏ, vui cùng học sinh
Đồng sâu bát ngát yên bình
Chữ yêu thầy viết, lòng mình chẳng quên

Bản xa lấp ló ánh chiều
Thầy đi trao chữ bao điều thẳm sâu
Trái tim chẳng ngại khổ đau
Mong cho hạt giống nhiệm màu nở hoa

Lưng đèo dốc đứng cheo leo
Ánh trăng khuya rọi theo thầy đến trường
Mái tranh nghèo tiếng yêu thương
Công thầy trải rộng, dẫn đường trẻ thơ

Đường mòn lầy lội bùn nhơ
Áo thầy đẫm ướt, vẫn mơ từng ngày
Gió rừng thổi lạnh vai gầy
Tâm hồn thầy ấm, tỏa đầy nhân văn

Bản xa thấp thoáng mây ngàn
Cô đi gieo chữ, dẫu gian khổ nhiều
Cây rừng gió rít tiêu điều
Lòng cô vẫn ấm, nỗi yêu học trò

Chiều tà nắng qua lưng đồi
Áo thầy sờn rách, vẫn ngồi bên trang
Bàn tay viết chữ nhẹ nhàng
Cho bao đứa trẻ mơ màng tương lai

Núi đồi phủ bóng mây vương
Lớp học đơn chiếc, mái trường đơn sơ
Thầy gieo yêu mến từng giờ
Gian nan chẳng ngại, mong chờ trò ngoan

Đêm mưa lạnh buốt vai gầy
Thầy qua con suối lắt lay đường dài
Chữ yêu thắp sáng tương lai
Để bao mầm sống vươn đầy niềm tin

Núi rừng ôm lấy bóng thầy
Nắng mưa chẳng ngại, tháng ngày gian lao
Hành trang nhỏ gọn xôn xao
Là lòng nhiệt huyết gửi trao bao người

Sớm mai sương phủ trắng ngần
Thầy mang tri thức, trao dần trẻ thơ
Núi rừng lặng gió lững lờ
Chữ nghĩa gieo xuống, ước mơ nở đầy

Đồi cao lúa trổ hương ngàn
Cô mang chữ nghĩa, dịu dàng cõi nhân
Ánh trăng lặng lẽ lần thân
Soi đường thầy đến, trông mầm ước mơ

Mưa đêm lạnh giá phủ đầy
Ánh đèn thầy thấp, dựng xây mái trường
Dốc cao sỏi đá đoạn trường
Bước chân thầy bước, mở đường ngày mai

Nắng gắt trưa đổ lưng đồi

Thầy ngồi nơi ấy, dẫn lối trẻ thơ

Mái trường nhỏ, mộng bao giờ

Dệt thành hiện thực, nhờ thầy hy sinh

Xúc động với bài Tri ân thầy cô giáo nơi vùng cao
Xúc động với bài Tri ân thầy cô giáo nơi vùng cao

<<< Khám phá thêm: Những áng thơ hay nhất viết về mái ấm gia đình thân yêu

Cô là mẹ

Cô là mẹ, dịu dàng yêu thương
Dạy con biết cách bước qua chặng đường
Lời cô ấm áp như sương
Tưới mát tâm hồn khi con ngã đau

Cô là ánh sáng trên đầu
Soi con từng bước, mong cầu thành nhân
Chữ cô, con viết ân cần
Khắc ghi công đức muôn phần kính yêu

Ngày này, con chúc cô nhiều
Niềm vui, sức khỏe, những điều tốt tươi
Ơn cô, đời mãi chẳng vơi
Ngàn năm lưu giữ, trọn đời tri ân

Thầy cô

Thầy chính là những vì sao thắp sáng,
Là đèn đường soi rạng lối em đi.
Còn cô là người mẹ hiền phú quý
Mà trời dành để dạy dỗ chúng em

Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng

Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy Cô dỗ dành

Bây giờ, giờ phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính cô, kính thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy cô khỏe, trồng người tiếp sau.

Chắp cánh ước mơ là nhờ Thầy cô
Chắp cánh ước mơ là nhờ Thầy cô

Người gieo mầm

Người gieo mầm ước cho đời
Là thầy, là mẹ, sáng ngời tấm gương
Thầy dạy con sống yêu thương
Dạy con lẽ phải, tấm lòng bao dung

Mai này đi khắp muôn phương
Tình thầy con giữ, chẳng hề phôi pha
Bài giảng tựa ngàn lời ca
Mãi theo con bước, vượt qua tháng ngày

Cánh chim tri thức

Cô như cánh gió ban mai
Thổi hồn tri thức trải dài trong tim
Từng lời giảng dạy êm đềm
Như dòng suối mát bên thềm yêu thương

Cô là mẹ giữa đời thường
Dẫn đường con bước muôn ngả yêu thương
Ơn này con khắc đến đâu
Cả đời mãi nhớ, khắc sâu ân tình

Chúc cô mãi mãi thanh bình
Như trăng soi sáng, lung linh bầu trời

Theo dấu Cánh chim tri thức bay xa
Theo dấu Cánh chim tri thức bay xa

Nghĩa cô thầy mãi không quên 

Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương
Những ngày vui của 1 thuở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm
Cô dạy con từng nét chữ vần thơ
Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời
Và duyên dáng của một người con gái.

Tâm hồn con, một nỗi buồn dài
Cô ôm ấp, xoa đầu khi con khóc
Vầng trán cô những vần nhăn se sắt
Âu yếm nhìn chúng con

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền
Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là "trại chủ"
Và chúng con là những con cừu bé nhỏ
Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua
Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ
Một tình thương bao la và vô tận
Cô dành cả cho những con cừu nhỏ chúng con.

Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Nhớ cô giáo trường làng cũ
Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ
Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.
Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô!

Tôn vinh hình ảnh Người lái đò lặng thầm
Tôn vinh hình ảnh Người lái đò lặng thầm

Qua từng vần thơ, tình cảm thầy trò hiện lên thật giản dị mà thiêng liêng. Mong rằng những bài thơ về thầy cô giáo sẽ tiếp thêm yêu thương, tri ân và sự kính trọng dành cho những người chèo lái con thuyền tri thức.