Cảm nhận vẻ đẹp đất nước qua bài thơ hay về Việt Nam
Việt Nam – đất nước hình chữ S thân thương, là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Những bài thơ về Việt Nam không chỉ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi trái tim Việt.
Việt Nam quê hương ta
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ
Nước bâng khuâng những chuyến đò
Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Đói nghèo nên phải chia ly
Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường
Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
Bũa cơm rau muống quả cà giòn tan…

Tôi yêu Việt Nam
Việt Nam đất nước tôi yêu
Đồng quê bát ngát, biển trời bao la.
Bắc Nam một dải sơn hà
Truyền thống anh hùng, thắm đượm hồn thiêng.
Hà Nội nồng nàn cổ kính
Sài Gòn tấp nập, thịnh vượng phồn hoa.
Trường Sa, Hoàng Sa của ta
Tình yêu đất nước, không gì sánh ngang.
Hương sen ngát giữa hồ lộng
Việt Nam tôi đó, muôn đời không phai.
Đồng lúa quê hương
Đồng lúa bát ngát mênh mông
Hương lúa thơm ngát, lòng người vấn vương.
Bên bờ ruộng mướt xanh rì
Cánh đồng quê mẹ, tình yêu đong đầy.
Tiếng cười trẻ nhỏ xa xa,
Đồng lúa quê hương, mãi trong tim này.

<<< Khám phá thêm: Tuyển tập thơ tình cảm anh chị em giúp bé hiểu yêu thương
Chợ quê
Chợ quê rộn rã tiếng cười
Người người tấp nập, mồ hôi nhễ nhại.
Mẹ già gánh nặng đôi vai
Món quà quê mẹ, ngọt ngào đậm hương.
Gánh hàng rong mẹ bước qua
Chợ quê yên ả, tình làng nghĩa xóm.

Quê tôi
Quê hương là chốn yêu thương
Nơi con khôn lớn, gió sương dãi dầu.
Trải qua bao tháng năm dài
Tình quê vẫn thắm, chẳng phai nhạt màu.
Con đường nhỏ, lũy tre xanh
Tiếng chim ríu rít, hòa bình quê ta.
Nhớ mùa lúa chín vàng ươm
Bóng mẹ tần tảo, nắng mưa chẳng màng.
Dù đi muôn nẻo đường xa
Lòng luôn khắc khoải, quê nhà trong tim.
Quê hương, hai tiếng thân thương,
Mãi là nguồn cội, trong lòng khắc ghi.

Chiều quê
Tác giả: Chữ Văn Hòa
Chiều quê hương lúa thơm nồng
Hoàng hôn trả nắng trên sống ráng chiều
Nhìn đàn em nhỏ thân yêu
Hồn nhiên thả những cánh diều tuổi thơ
Từng đàn bò bước nhởn nhơ
Đủng đà đủng đỉnh bên bờ tre xanh
Môi trường cuộc sống trong lành
Chiều quê là một bức tranh yên bình.
Bức tranh quê
Tác giả: Hà Thu
Quê hương đẹp mãi trong tôi
Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh
Cánh cò bay lượn chòng chành
Đàn bê gặm cỏ đồng xanh mượt mà
Sáo diều trong gió ngân nga
Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương
Bức tranh đẹp tựa thiên đường
Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.

Qua những bài thơ về Việt Nam, ta cảm nhận được vẻ đẹp của non sông, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc. Mỗi vần thơ là lời nhắn nhủ yêu nước, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống Việt Nam muôn đời.