Thơ về mùa trong năm giúp bé cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên
Mỗi mùa trong năm đều mang nét đẹp riêng – mùa xuân rộn ràng, mùa hè rực nắng, mùa thu dịu nhẹ, mùa đông se lạnh. Những bài thơ về các mùa trong năm sẽ là cầu nối giúp trẻ yêu quý thiên nhiên và hiểu rõ vòng quay thời gian.
Bài thơ về mùa Thu
Bài thơ: Mùa thu của bé
Bầu trời xanh cao vút,
Mây trắng nhẹ bay bay.
Lá vàng rơi trên đất,
Gió hát khúc mê say.
Thu mang niềm vui mới,
Tiếng trống trường vang xa.
Cùng bạn cười tươi rói,
Học hành thật chăm nha!

Bài thơ: Chiếc lá mùa thu
Chiếc lá vàng rơi nhẹ,
Bay lượn khắp sân trường.
Gió đưa qua lối nhỏ,
Chơi trốn tìm cùng sương.
Thu về mang hương cốm,
Bé thích thú cầm tay.
Mùa thu là bạn tốt,
Cho ngày đẹp mê say!
Bài thơ: Gió mùa thu
Gió thu mát dịu dàng,
Vuốt tóc bé nhẹ nhàng.
Thì thầm lời yêu mến,
Kể chuyện lá xa cành.
Gió chơi cùng tia nắng,
Nhảy múa giữa vòm cây.
Thu về, gió vui lắm,
Bé ơi, cười thật say!

Bài thơ: Trăng thu
Trăng tròn sáng vằng vặc,
Chiếu sáng cả vườn hoa.
Chị Hằng cười thầm lặng,
Ngắm bé vui múa ca.
Lồng đèn trong tay nhỏ,
Bé rước khắp đường quê.
Mùa thu luôn rực rỡ,
Hạnh phúc chẳng hề chê!
Bài thơ: Quả ngọt mùa thu
Thu về cho trái chín,
Táo đỏ và hồng vàng.
Bé mang giỏ đi hái,
Cùng mẹ cười rộn ràng.
Mùa thu là mùa ngọt,
Trái cây thêm tình thương.
Bé ăn ngon khỏe mạnh,
Yêu lắm thu quê hương!
<<< Khám phá thêm: Thơ thiếu nhi về các mùa trong năm vui nhộn và dễ nhớ
Bài thơ về mùa Đông
Bài thơ: Mùa đông
Mùa đông gió bấc
Rét lắm bạn ơi
Ta phải nghe lời
Mẹ và cô giáo
Nhớ mặc quần áo
Cho thật ấm vào
Bé nhớ chưa nào
Mùa đông nắng ít
Bầu trời mù mịt
Cây rụng lá vàng
Khi mùa xuân sang
Mùa đông sẽ hết

Bài thơ: Giữ ấm mùa đông
Gió ơi đừng thổi nữa
Chúng em lạnh lắm rồi
Trời mùa đông giá rét
Phải giữ thật ấm thôi
Cô giáo em bảo rằng
Phải ăn đồ ăn ấm
Tránh xa mội loại kem
Và không được mặc hở
Mọi người ơi nên nhớ
Ra đường phải mang vớ
Và mặc áo thật dày
Đeo bao tay bạn nhé.
Bài thơ: Mùa đông đến
Xào xạc, xào xạc
Từng chiếc lá vàng
Rơi xuống vai em
Vậy là đông đến
Phố xá vào đông
Không ai đi lại
Bầu trời trong xanh
Tiếng gió thổi rít
Chúng em đến lớp
Buốt lạnh đôi tay
Ra chơi trời này
Không còn chạy nhảy.

Bài thơ: Mẹ dặn em
Sáng nay em đến trường
Mẹ chở ra đầu ngõ
Bỗng một cơn gió rét
Thổi vào mẹ và em
Mẹ nói rằng đông đến
Phải giữ ấm thân mình
Dặn em khi đến lớp
Đừng chạy nhảy linh tinh
Chỉ nên ngồi trong lớp
Áo phải luôn trên mình.
Bài thơ: Bạn ơi đông đến rồi
Bạn ơi đông đến
Nhớ giữ ấm nha
Phải ở trong nhà
Đừng đi đâu hết
Kẻo lạnh rồi ho
Mẹ lo lắm đó.

Những vần thơ về các mùa giúp trẻ cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống qua từng giai đoạn trong năm. Bài thơ về các mùa trong năm còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và kích thích trí tưởng tượng cho trẻ thơ một cách hiệu quả.