Tác giả: Thanh Phong Vo
Sóng biển chiều qua không lớn
Sóng tình cứ mãi vỗ bờ
Hương bay theo chiều gió cuốn
Nha Trang cảnh vật nên thơ.
Ngoài kia Hòn Tằm xanh ngát
Đón em da trắng tóc dài
Bên nhau chờ nghe biển hát
Hình như màu nắng thu phai.
Hòn Mun thả tình theo gió
Bờ vai che một góc trời
Áo đỏ hay tim em đỏ
Nụ hôn nổi sóng! Tình ơi!
Hòn Tre theo màu ngọc bích
Dung nhan khoe núi cùng đồi
Lắng nghe tiếng lòng thổn thức
Nhẹ nhàng để biển khỏi đau.
Ba hòn đi vào tâm tưởng
Nha Trang tình chín theo đời
Mưa đến để em ngủ nướng
Mai về nhớ lắm! Tình ơi!
Tác giả: Sinh Hoàng
Nha Trang ơi! Ta về khơi nỗi nhớ
Tháng ngày xanh đâu nữa đã xa rồi
Thành phố biển thùy dương dài bờ cát
Những con tàu lướt sóng gió trùng khơi.
Ta lại về nhớ lắm một khoảng trời
Cánh diều cao lơ lửng chiều lộng gió
Hàng phi lao rì rào nghe sóng vỗ
Cánh hải âu chao lượn biển chập chờn.
Ta lại về nhớ lắm những con đường
Nhớ bến cảng bên kia cầu Xóm Bóng
Nhớ Hòn Chồng trăm năm hoài đứng ngóng
Hòn Vợ đâu còn xa cách đôi nơi.
Nhớ tháp Bà soi bóng nước chơi vơi
Cầu Hà Ra ngậm ngùi tia mắt biển
Nhớ chợ Đầm xe ngựa già nặng chuyến
Ngã ba Thành ai đến rồi lại đi.
Về Nha Trang ao ước mãi điều gì
Có còn gặp lại người xưa năm cũ
Tóc xanh đó đã nhuộm màu héo úa
Thu lại về thêm nỗi nhớ thu xưa.
Nha Trang ơi! Nỗi nhớ biết sao vừa
Khắc mãi trong tim người con viễn xứ
Gót lãng du bước xa mờ quá khứ
Vẫn đong đầy, ôi nỗi nhớ Nha Trang.
Tác giả: Chiều Tím
Bao nhiêu năm ước một lần ghé thăm
Biển Nha trang cứ lặng thầm sóng nước
Gom nụ cười giữa bôn ba xuôi ngược
Đảo ngọc xanh như một thước phim nghiêng.
Ta thả lòng giây phút ấy chông chiêng
Lũ bạn thân thuở hái me trèo sấu
Vẫn nức nở cánh phượng hồng đau đáu
Khắc tên người ta giấu giữa hàng cây.
Về phố biển, ta yêu lắm nơi này
Chút ân tình trao vòng tay hội ngộ
Khát khao nhiều, Nha Trang nay cởi mở
Đảo Hòn Tre rạng rỡ phía chiều buông.
Bước chân trần đếm chín nhịp yêu thương
Ôi da diết một niềm thương chợt hiện
Nha Trang hỡi dẫu một lần ta đến
Nước mây trời, bên biển biếc nồng say.
>>> Xem thêm tại: Tuyển chọn thơ về Cần Thơ - Ca ngợi vẻ đẹp sông nước
Tác giả: Sinh Hoàng
Tôi trở về thăm biển Nha Trang
Rực rỡ hè sang đẹp nắng vàng
Biển sóng mơn man ôm bờ cát
Mát rượi bàn chân bước lang thang.
Phi lao vi vút hát bên đồi
Mây trời hòa quyện biển trùng khơi
Xa xa thấp thoáng đoàn tàu cá
Lướt sóng biển xanh náo nức bơi.
Tôi đã về đây biển với tôi
Hít thở thật sâu gió biển trời
Giang rộng vòng tay mơ ôm biển
Một miền kỷ niệm thuở đôi mươi.
Ngày ấy bên người men chân sóng
Vỗ về mát lạnh cả chân vui
Dã tràng se cát rồi tan biến
Người đã đi vào chốn xa xôi.
Kỷ niệm Nha Trang kỷ niệm đầy
Hòn Chồng còn đó dưới mây bay
Tháp Bà trầm mặc soi bóng nước
Đã rất xa rồi tuổi thơ ngây.
Tác giả: Thương Hoài Vũ
Màu nước biếc lượn bờ sóng vỗ
Vịnh trong xanh bến đỗ yên bình
Ai về phố biển đẹp xinh
Kỳ quan thắng cảnh hữu tình nơi đây.
Ở Hòn Nội yến bầy vui sống
Đảo Bích Đầm thoáng rộng nên thơ
Nha Trang điểm đến bất ngờ
Thỏa lòng du khách mộng mơ bao chiều.
Nơi bãi tắm thả diều đón gió
Dọc công viên thảm cỏ xanh rì
Đèn hoa rực rỡ lối đi
Phi lao bóng tỏa nhu mì thướt tha.
Thiên Y tháp thờ Bà Thánh Mẫu
Cảng Bình Tân thuyền đậu vạn chài
Hòn Chồng tảng đá dựng hai
Chứa nhiều huyền thoại trai tài gái son.
Long Sơn tự vẫn còn di tích
Đền Hải Nam u tịch bên cầu
Đón nhiều du khách Á Âu
Về đây tìm hiểu nhiệm màu tâm linh.
Mời bạn đến quê mình thăm nhé
Lộ một A ngã rẽ Rù Rì
Một lần cho biết ngại chi
Khánh Hòa chào đón kẻ đi người về.
Tác giả: Trần Minh Đức
Đã lâu lắm anh chưa về trong đó
Nhớ Nha Trang anh nói mấy cho vừa
Trời Đền Hùng gió nhẹ lất phất mưa
Nhớ Nha Trang nắng vàng tràn đại lộ.
Ơi Nha Trang thành phố đầy nắng gió
Hoa vẫn cười trong nỗi nhớ chia xa
Bầu trời cao và biển xanh bao la
Gió vi vút thổi về miền mong đợi.
Xa lâu rồi biết bao điều muốn nói
Đường phố Nha Trang nhộn nhịp chiều hè
Bến cá Cù Lao tấp nập thuyền ghe
Biển lao xao hôn lên bờ cát trắng.
Đã từ lâu nhớ hoài Nha Trang nắng
Thành phố soi gương trên mặt biển xanh
Anh đi bên em đường phố thanh bình
Lung linh nắng trời xanh và gió biển.
Ơi Nha Trang những bạn bè thân thiện
Viết đôi dòng nho nhỏ những nhớ nhung
Trời vẫn xanh và nắng gió bình yên
Tim thổn thức tím mát màu hoài niệm.
Tác giả: Vũ Trọng Lộc
Hạ nồng nàn và giọt nắng bâng khuâng
Đang lẩn khuất nhường thu vàng hoa cúc
Sóng ôm bờ vẫn đêm ngày thao thức
Anh lại về bên biển để gần em.
Nha Trang ơi! Thầm thì và dịu êm
Dải cát trắng mãi hòa cùng sóng nước
Ở hai đầu, nay gần như mơ ước
Ôm vào lòng cùng chung bước sánh đôi.
Ơi Nha Trang! Phố biển của tôi ơi
Không mắc nợ, duyên đời ta se kết!
Tác giả: Bình Lương
Tuyệt vời mảnh đất Nha Trang
Ước gì gói được nắng vàng về quê
Biển xanh sóng vỗ rầm rì
Chia tay líu áo mình đi sao đành
Em về em có nhớ anh
Anh về nhớ mãi tấm hình chụp chung!
Tác giả: Trần Vạn Giã
Đến Sài Gòn nhớ Nha Trang
Nhớ con sóng nhỏ vội vàng chia tay
Em nhìn theo cánh chim bay
Hỏi tôi sao bỏ biển này đi xa.
Đoàn tàu rời khỏi sân ga
Gió chao tiếng gió tháp Bà, Hà Ra
Thương em thân phận đàn bà
Và thương bóng cũ quê nhà trong thơ.
Tác giả: Nguyễn Tường Hoài
Ba Hồ đón nắng oanh ca hát
Dốc Lết chào mây én dệt tơ
Cầu bóng ngàn năm không lỗi nhịp
Hòn Tằm muôn thuở mãi vương tơ.
Núi Phượng hanh hoa màu nắng gắt
Sông Dinh vàng vỏ sắc sương sa
Lương Sơn ngon miệng tô vây hấp
Đại Lãnh mát lòng cốc yến xay.
Tác giả: Trần Đại Việt
Nha Trang xuân đến nhẹ nhàng
Xuân đi để lại nắng vàng hanh heo
Thuyền câu lơi lả mái chèo
Sóng dồn con sóng mãi theo bến bờ.
Đảo Tằm óng ánh nhả tơ
Người đi lưu luyến ngàn thơ gieo vần
Nha Trang trẻ mãi như xuân
Chỉ người lữ khách lạt dần hư vô
Tác giả: Lan Son
Về với biển dù không là thi sĩ
Nao nao lòng cũng muốn viết vần thơ
Mây lang thang hôn nhẹ mái tóc vờn
Biển dập dìu trên từng con sóng nhỏ.
Biển Nha Trang chiều nay em về đó
Bao kỷ niệm cùng sóng biển trào dâng
Chiều biển lặng lòng em buồn cô lẻ
Một mình em ngắm nhìn biển quê hương.
Về với biển thả hồn theo nỗi nhớ
Kỷ niệm yêu lắng đọng mãi cuộc đời
Thôi giữ mãi hẹn thề theo kỷ niệm
Trời bình minh, rực rỡ ánh hào quang.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trí
Quê hương thương nhớ mãi trong ta
Đậm nét trầm hương đất Khánh Hòa
Diên Khánh cổ thành bừng sắc nắng
Vọng mây trời sáng ánh hồn hoa
Vọng Phu in bóng xứ Ninh Hòa
Tỏa sáng ngàn đời đất nở hoa
Chung thủy sắt son người thiếu phụ
Nước Nam rạng tiếng, phận quần thoa.
Tác giả: Lê Đình Thế
Em đi rồi có quyến luyến Nha Trang
Xin tiễn em vào vô vàn nỗi nhớ
Quê hương anh biển tình trong hơi thở
Cát trắng bờ cong êm đỡ gót chân người.
Em đến nữa không con phố hẹn em cười
Và anh hẹn đẹp tươi vần thơ mới
Xin tặng em tặng nửa hồn anh đợi
Phố biển anh chờ em nhớ tới nha em.
>>> Xem thêm tại: Thơ về Nha Trang - Ca ngợi thiên nhiên biển đảo hữu tình
Tác giả: Thu Huong
Mùa thu đến về với biển Nha trang
Biển với trời nghiêng nghiêng đang đùa giỡn
Con sóng xanh nhẹ lướt gợn mơ màng
Lòng nhẹ nhõm, chênh chao hàng dừa hát
Anh có thấy, mùa thu mãi trao tình
Cuộc sống dù bộn bề sinh nông nổi
Về nơi đây, sóng vơi đầy cứu rỗi
Ta lâng lâng trong nắng, mỗi bình minh!
Hãy một chút thả hồn vào lòng biển
Nước mênh mang, xoa dịu nỗi ưu phiền
Anh yêu ơi, hãy lặng nghe biển hát
Hòa sóng xanh, biển ru tặng bình yên!
Tác giả: Tô Chí Tự
Ai qua không ghé Hòn Chồng
Thì không cảm nổi nỗi lòng nhớ mong
Quanh năm ngóng mãi biển Đông
Chỉ nghe lời sóng mà không thấy gì.
Sóng gào hay sóng thầm thì
Bạc đầu vẫn vắng người đi chẳng về
Phải chăng vướng một lời thề
Nước lo phận nước, bốn bề gió reo.
Ai đem tạc cảnh cheo leo
Cho tâm tư lụy tình theo tháng ngày
Một lần chân ghé qua đây
Lại nghe thấm thía nỗi cay đắng đời.
Trăm năm ngồi vọng biển khơi!
Tác giả: Hoàng Thanh Thúy
Hoàng hôn chiều tím ngẩn ngơ
Nha Trang say đắm thẫn thờ hồn tôi
Trầm hương ở đó kia rồi
Hòn Chồng phố biển buông lơi mơ màng.
Thương sao chiều tím Nha Trang
Vinpearl hòn ngọc ngỡ ngàng cảnh tiên
Yêu sao chiều tím dịu hiền
Khúc tình xao xuyến bên hiên giăng đầy.
Giá như người ấy qua đây
Cùng tôi dạo bước giờ này chờ sao
Lắng nghe tiếng sóng thì thào
Dịu êm bờ cát ru vào tơ vương.
Dìu nhau con phố cung đường
Cho vơi nỗi nhớ niềm thương bao ngày
Đừng như ngọn gió heo may
Lá thu vàng úa hao gầy tim tôi.
Mai kia thương nhớ xa rồi
Còn đâu đọng lại hương tình đầy vơi
Xin người níu chút bên đời
Vấn vương màu tím nắng chiều Nha Trang.
Tác giả: Mai Phương
Nha Trang ơi! Biển đẹp mãi một màu
Xanh biêng biếc bên thềm bờ cát trắng
Em về đây cùng biển trong khoảng lặng
Mãi âm thầm biển ơi có biết chăng?
Em yêu lắm những ngày em cùng biển
Một kỷ niệm thật sự mãi không phai
Bước chân đi in dấu những tháng ngày
Kết chặt rồi biển ơi đừng xa nhé!
Tác giả: Nguyễn Nhật
Chân dừng phố biển Nha Trang
Mùa đông, dơi vẫn trú hang Hòn Tằm
Tháp Bà xem gái múa Chăm
Rồi đêm Đại Lãnh, ta nằm mơ hoang.
Trách em sao quá vội vàng
Tham giàu phụ nghĩa còn mang tiếng đời
Ta nhìn ngọn sóng trùng khơi
Tiếc ai đành bỏ biển trời Vân Phong.
"Mưa Đồng Cọ, gió Tu Bông"
Người em Vạn Giã lấy chồng hay chưa
Khoảng trời kỷ niệm gió mưa
Trầm hương kiếm dễ, người xưa khó tìm.
Lưng chừng ríu rít bầy chim
Hòn Rơm đảo Yến như chìm vào mây
Có đôi bên tổ sum vầy
Còn ta mái ấm về đâu hỡi người!
Tác giả: Nguyễn Minh Quang
Nỗi niềm thương nhớ Nha Trang
Thùy dương cát trắng trăng vàng đong đưa
Có người con gái ngày xưa
Lấy chồng cầu Bóng mấy mùa trăng lên.
Buồn sao ta chẳng còn em
Đường về Bình Định say mèm tương tư
Sóng xô nhịp phách lời ru
Hai mươi năm lẻ… rằng ừ chưa quên
Lặng thầm lá rụng ngoài hiên
Giật mình thức dậy qua miền chiêm bao
Dẫu từng muôn lối khát khao
Gừng cay muối mặn… ngọt ngào vẫn hơn.
Câu thơ trôi lạc sông buồn
Mong manh một cõi vô thường yêu nhau
Bây giờ tóc đã đổi màu
Nha Trang một thoáng cũng âu vơi đầy!
Những bài thơ về Nha Trang không chỉ ca ngợi cảnh biển trời mênh mông mà còn lưu giữ tình yêu quê hương mộc mạc. Đọc thơ để thêm yêu và tự hào về thành phố biển xinh đẹp của Tổ quốc.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.