Tuyển tập thơ về hoa hồng lãng mạn, sâu sắc nhất

15:35 04/06/2025 THƠ THEO CHỦ ĐỀ Mai Khanh

Hoa hồng – loài hoa của tình yêu và đam mê, từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. Những vần thơ về hoa hồng luôn tràn đầy cảm xúc, như lời tâm tình nhẹ nhàng gửi đến trái tim đang yêu và thổn thức.

Hồng vàng 

Hồng vàng muôn thuở tình yêu muộn

Phai nhạt vì đâu một ngày buồn.

Hoa lạnh trong sương ngày xa ấy

Phải chăng đời em thấy bão giông 

Hoa nở một ngày ấm cả đông

Ngày mai nắng về tràn ngập đồi

Anh có về không lối xưa ấy

Sân nhà hồng vàng sau bão giông?

Sắc hồng vàng bừng sáng trong chiều thu êm dịu

Hoa hồng đỏ trong tim

Hoa hồng đỏ thắm, em ơi,
Tựa như tình ái, một đời khắc ghi.
Mắt em rạng ngời, lung linh,
Nụ cười ấm áp, lòng anh rung động.

Giữa vườn hoa, em là duy nhất,
Đỏ thắm, kiêu sa, đẹp tựa mộng lành.
Tình yêu nồng nàn, cháy bỏng,
Như hoa hồng đỏ, mãi mãi chẳng phai.

Gió xuân mơn man, hoa cười,
Em là hương sắc, ngàn đời chẳng phai.
Hoa hồng đỏ, thắm trong tim,
Yêu em mãi mãi, như hoa nở hoài.

Hoa hồng tím

Tác giả: Lăng Phong

Hoa Hồng Tím, một loài hoa kỳ lạ

Chẳng sinh ra hay tự có bao giờ

Anh chợt nhớ, về một mùa đông giá

Em để lại vẻ đẹp một loài hoa.

Hoa kiêu sa, hoa ánh lên màu tím

Hoa im lìm, son sắt ở trong tim

Có phải em - cô gái anh vẫn tìm?

Mang vẻ đẹp của loài hoa màu tím

Em cười bảo, hoa tím là thuỷ chung

Sẽ theo anh, say mê tới tận cùng

Đoá hoa hồng - yêu anh, yêu mãi mãi

Nguyện không để màu tím này phôi phai.

Em đổ gục, hai bàn tay buốt giá

Em ra đi trong hạnh phuc ban mai

Anh gầm lên, niềm đau trong sợ hãi

Hôn môi em, dòng lệ ướt lăn dài.

Tình thật đẹp, nhưng không có ngày mai

Tình ta say bên sông dài lạnh giá

Em bỏ anh, chia đường thành hai ngả

Hoa tím buồn, rơi nước mãi trôi xa.

Nhìn hoa hồng tím lòng bỗng chợt lặng đi đôi chút

>>> Khám phá thêm: Những bài thơ hoa hồng đầy chất trữ tình và yêu thương

Hoa hồng trắng thanh khiết

Hoa hồng trắng giữa trời xanh,
Tựa như giấc mộng, mỏng manh dịu dàng.
Mắt em trong sáng, tinh khôi,
Nụ cười e ấp, làm lòng anh say.

Hoa hồng trắng, thanh khiết thay,
Như tình yêu đẹp, chẳng hề phôi pha.
Dù cho bão tố, phong ba,
Hoa hồng vẫn nở, trong lòng thiết tha.

Mỗi khi ngắm đóa hồng trinh,
Như nhìn thấy em, thiên thần giáng sinh.
Hoa hồng trắng, mãi lung linh,
Như tình yêu ta, vĩnh hằng sắc son.

Hoa hồng vàng ngày nắng

Hoa hồng vàng rực trong nắng,
Tựa như nụ cười, ánh mắt em trao.
Mắt em long lanh ngọt ngào,
Nụ cười ấm áp, lòng ta ngất ngây.

Hoa hồng vàng, sắc trong veo,
Như tình yêu em, đẹp tươi màu nắng.
Dù cho ngày tháng phai tàn,
Hoa hồng vàng mãi, rực rỡ lung linh.

Em là nắng, là bình minh,
Hoa hồng vàng thắm, tô điểm ngày xanh.
Tình yêu em, trọn trong anh,
Như hoa hồng nở, tươi đẹp muôn đời.

Hoa hồng trắng và em

Hoa hồng trắng ngát, giữa đời,
Tựa như em đẹp, giữa trời bao la.
Mắt em lấp lánh, hiền hòa,
Nụ cười thanh thoát, làm ta vấn vương.

Hoa hồng trắng, sáng tinh khôi,
Như lời em nói, dịu dàng, ngọt ngào.
Tình em đẹp tựa trăng sao,
Hoa hồng trắng nở, giữa bao ngỡ ngàng.

Gió xuân nhẹ lướt qua sân,
Em là hương sắc, làm lòng ngất ngây.
Hoa hồng trắng, chẳng tàn phai,
Như tình yêu em, mãi trong tim này.

Nhớ hoa hồng trắng và em dưới cơn mưa nhè nhẹ

Hoa hồng vàng mùa thu

Hoa hồng vàng giữa thu vàng,
Tựa như nụ cười, em bên cạnh ta.
Mắt em long lanh như hoa,
Nụ cười e ấp, làm ta nhớ thương.

Hoa hồng vàng, sắc lộng lẫy,
Như tình yêu em, sáng giữa thu sang.
Dù cho lá úa, hoa tàn,
Hoa hồng vàng vẫn, mãi mãi ngát hương.

Em là mùa thu trong anh,
Hoa hồng vàng thắm, dịu dàng, thanh tao.
Tình yêu em, mãi dâng cao,
Như hoa hồng nở, rực rỡ giữa trời.

Đóa hồng thắm

Thưa đây bông hoa hồng đỏ

Và đây là hương thơm lòng hoang dã

Đầu bù quay về kinh thành

Tơ vương chín dải buồn cho một tâm hồn.

Tình tôi như đóa hồng rực

Ở bên triền đất oan trái, lòng tôi đau đớn.

Kinh thành cát bụi bay cao

Tìm kiếm ai đó yêu hoa hồng?

Tình hiếu

Nuôi dưỡng con, hiểu lòng cha mẹ

Từ hình bóng nhỏ đến khi trưởng thành

Tình mẹ vô biên, không giới hạn

Nghĩa con sâu nặng, vô tận lòng biết ơn

Bông hồng tinh khôi, con tặng mẹ

Hiếu thảo mãi mãi, ghi khắc công

Mùa lễ vu lan – báo hiếu nồng

Lòng con rực rỡ, sắc hoa hồng đẹp.

Trọn tình hiếu trong những cánh hoa dịu dàng yêu thương

>>> Khám phá thêm: Thơ về hoa loa kèn tháng tư dịu dàng và tinh khôi

Hoa hồng bất ngờ

Tác giả: Nguyễn Minh Tâm

Em nhận lấy cánh hoa hồng
Bất ngờ đau thương giữa những gai
Bàn tay em mở, đau mãi
Hóa ra hương thơm vẫn còn in đậm.

Cánh hoa đã gửi em rồi
Tôi vẫn đứng ngồi, lòng không yên bình
Em đi, áo trắng bay nghiêng
Hương thơm kia vẫn còn, lòng tôi buồn bã.

Cánh hoa bay xa nguồn gốc
Xin em, đừng cắm vào vườn hoa
Giữa thời con gái kiêu sa
Cánh hoa tôi tặng, có phải là hoa khôi?

Em đi, chưa kịp bày tỏ
Bàn tay đau buốt vì gai châm
Dùng dằng giữa gió mênh mông
Hương hồng xao xuyến theo thời gian trôi.

Đóa hồng thắm

Tác giả: Nguyễn Minh Hằng

Thưa đây bông hoa hồng đỏ
Và đây là hương thơm lòng hoang dã
Đầu bù quay về kinh thành
Tơ vương chín dải buồn cho một tâm hồn.
Tình tôi như đóa hồng rực
Ở bên triền đất oan trái, lòng tôi đau đớn.
Kinh thành cát bụi bay cao
Tìm kiếm ai đó yêu hoa hồng?

Hồn hoa hồng

Tác giả: AnhNguyen

Hãy đến, chiêm ngưỡng cảnh hoa hồng
Kỷ niệm bềnh bồng nổi loạn xa xôi
Ngày xưa, sương đọng mơ mộng
Chúng ta bước chung dưới bóng hoa hồng.
Trăng mùng mười cuối thu dịu dàng
Hạt mưa rơi rích như câu thơ buồn
Những cô thôn nữ điệu đà
Lang thang trên phố, trông chờ đến đầy.
Từ ngày ấy cho đến giờ
Hoa hồng vẫn chờ đợi khách đến thăm
Cách xa rồi, đã mấy chục năm
Hồn hoa hồng vẫn ngủ yên.
Prenn đón tiếp mọi người
Gốc hoa hồng thiêng liêng vẫn đứng cao
Nay trở về, tìm kiếm người mơ
Con đường quen, bài thơ soi buồn
Thẫn thờ nhìn ánh chiều dần buông…

Lặng nghe hồn hoa hồng ngân vang giữa đêm yên tĩnh

Thơ về hoa hồng không chỉ là những vần thơ lãng mạn mà còn là cách để con người gửi gắm tình yêu, hy vọng và nỗi nhớ. Dù thời gian trôi qua, hoa hồng trong thơ vẫn luôn là biểu tượng đẹp đẽ của cảm xúc chân thành.

 

Address: Số 68 Thanh Bình, Phường Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Nam Định

Phone: 0349150552

E-Mail: contact@hocsinhgioi.vn