Thơ hay về tuổi trẻ - Khi trái tim căng tràn sức sống
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nơi chất chứa những giấc mơ rực rỡ, niềm tin mãnh liệt và khát khao vươn tới. Qua những bài thơ, tuổi trẻ hiện lên sống động, vừa dại khờ vừa đầy bản lĩnh.
Nuối tiếc...!
Tác giả: Trương Túy Anh
Tôi lỡ hẹn mùa xuân
Không kịp nhìn hoa nở
Năm tháng dài bỏ lỡ
Tuổi trẻ bước đi qua
Tôi để trôi mùa hạ
Không kịp hôn phượng vĩ
Lời thì thầm thủ thỉ
Tuổi khờ dại mới yêu
Tôi để quên buổi chiều
Với lối nhỏ đi về
Lá thu vàng bay rơi
Sánh cùng ai mỗi tối
Tôi ngủ im mùa đông
Ôm mối tình dang dở
Giấu kín trong tim hồng
Để rồi đêm nức nở
Thời gian đâu có đợi
Những cơ hội không nhiều
Sao không biết giữ níu
Để vuột khỏi tay người...??
Khát vọng tuổi trẻ
Tác dụng: Nguyễn Cao Quốc Hùng
Tình như bão nổi dậy trong tim
Cuộc đời chẳng ngừng dập dìu thịt
Cô đơn giữa đêm huyền bí đen
Đôi mắt tràn đầy nước mặn biển
Tâm hồn mong chờ bình minh tươi
Giang hồ huyền bí, lòng lạc loài
Hương quê quyến rũ, tình non nước
Giông tố hùng vĩ, mơ hải trình
Tuổi trẻ khát vọng những giấc mơ
Tâm hồn dại khờ, tràn đầy hứng khởi
Đơn thân bước đi chờ cơ hội
Mơ về những đất trời mới mở
Tình người là chìa khóa tự do
Giữ gìn lòng kiên định, chẳng cần nhanh
Hi sinh cho nguyên tắc, không cầu may
Đời sống có chông gai, đắng cay
Làm người hãy trân trọng giá trị
Lòng thành chất chứa vô bờ bến
Dẫu cuộc sống gặp muôn vàn thách thức
Làm người không nên mơ cầu may
Tâm hồn mở lời, trí tuệ bùng nổ
Sống với lòng dũng cảm, tìm kiếm tri thức
Điều quan trọng không phải là danh vọng
Phải giữ vững lòng nhân ái, sẻ chia
Tuổi trẻ
Tác giả: Bùi Giáng
Chạy đi em! qua vườn thắm theo ngày
Cùng với phút giây này phơi mở lá
Em ngó nhé cành xanh cây giục giã
Hoa nghiêng đầu ríu rít cạnh chim kêu
Chạy đi em! qua vườn thắm một chiều
Gót nhỏ nhỏ bước liều bên gốc rễ
Và chạm mạnh đầu ngón chân ghê thế
Vào ở trong cành củi mục kiến bò
Chạy đi em! và bắt vội giùm cho
Ta em nhé ta chờ tay em bắt
Giùm chút nắng chiều ngọn cây lay lắt
Nắm và cầm đưa lại giúp cho ta
Năm ngón tay loã xoã móng xanh ngà
Tơ vàng óng là đà đưa đẩy nhẹ
Nắng hây hẩy là hồng lên he hé
Chảy vi vu là giọt nhẹ xuống va
Cầm tay em ta nắm lại một ngày
Màu và sắc hương mờ phai một thuở
Còn đọng giữa một tấm lòng thương nhớ
Kỷ niệm ngần giá cúc với nồng sen
Chạy đi em! lên tiếng gấp gọi rằng
Và với bắt khi tầm tay vừa tới
Và giam giữ giữa hồn em xanh với
Mộng xanh đời xanh lá với xanh cây
Ồ gót chân! anh đứng ngó như ngây
Thời gian
Tác giả: Đan Thanh
Với bàn tay nhẹ nhàng nhặt lấy chút thời gian
Trên đóa hồng tinh khôi mở ra
Một cơn gió nhẹ nhàng kèm theo vạt nắng vàng
Thoáng qua, sương tan biến mất
Với đôi bàn tay nhặt lấy chút thời gian
Trên đôi môi nhỏ bé với nụ cười tươi
Một vầng trăng nghiêng, tuổi mười sáu quay trở lại
Với bàn tay nhặt lấy chút đam mê
Trên những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ
Âm thanh cuộc sống điệu nghệ
Áng mây chiều trôi như giấc mơ hoa
Với đôi bàn tay nhặt lấy những khoảnh khắc qua
Dấu ấn trên nụ cười của mẹ
Cuộc sống trôi đi lặng lẽ như nốt nhạc thăng trầm
Đến và đi như những đoạn hòa âm tuyệt vời
Với đôi bàn tay nhặt lấy một chữ tình
Trên ánh sáng trong đôi mắt của người con gái
Men tình thắm thiết buộc kết cả một cuộc đời khám phá
Say mê đốt cháy cả một cuộc hành trình
Với bàn tay nhặt lấy những nỗi đau
Để hiểu rõ hơn về thời kỳ nông nổi
Thời gian và tình yêu chưa bao giờ chạy trước quá nhanh
Hỏi lòng đời, tại sao mọi thứ dường như ngắn ngủi
Chưa kịp say đắm đã bay theo cánh diều!
Hoài niệm tháng sáu
Tác giả: Thanh Trang
Tháng bảy đến, chiếc lá vàng rơi
Hoe mắt đỏ, gió thổi tiếng từ biệt
Nhìn tháng sáu, lòng chợt xao xuyến...
Cái nắm tay còn đọng, ấm áp biết bao.
Nhớ những ngày học trò, chúng mình cùng bước
Nơi trường xưa, trái tim kề vai nhỏ
Quây quần bên nhau, nói cười như làn gió
Mà bây giờ, kí ức ấy đã mờ nhạt...
Nhớ tiếng ve, nhớ ánh nắng học trò
Nhớ bức tranh nắng vàng sáng trong lớp
Nhớ những dòng chữ trên bảng đen
Nhớ giọt mồ hôi, nhớ nụ cười thời áo trắng.
Nay đâu đây, khi tháng sáu trôi
Ngôi trường xưa chẳng còn những bước chân
Nhìn tháng sáu, những kí ức hiên ngang
Tháng bảy mang theo bao nỗi buồn thương...
Gắn bó
Tác giả: Vũ Thủy
Nhớ tuổi trẻ những ngày thân mật
Đi học về ngồi hát bên nhau
Đánh bi đánh đáo đá cầu
Bao điều tâm sự buồn rầu sẻ chia
Khi đã lớn chia lìa đôi ngả
Lăn vào đời vất vả mưu sinh
Đứa lao vào cuộc chiến chinh
Ba lô nạng gỗ quang vinh về làng
Còn một đứa dọc ngang lặn lội
Bị đọa đày gánh tội trái ngang
Bao nhiêu khốn khổ gian nan
Tan đi giấc mộng tuổi xuân cuộc đời
Hoa đào nở nhanh trôi lác đác
Đến giờ này kẻ Bắc người Nam
Bao ngày gắn bó tình thâm
Rót trà nhớ bạn trăng rằm ngâm nga
Ước mơ tuổi trẻ
Tác giả: Nguyễn Cao Quốc Hùng
Tình như bão nổi ở trong lòng
Cuộc đời cứ mãi thể long đong
Cô đơn bóng tối hồn hoang lạnh
Đôi mắt u hoài lệ ngày xanh
Tâm tưởng khát khao ánh bình minh
Giang hồ lận đận cõi điêu linh
Hương quê phụ bạc tình non nước
Giông gió ra khơi mộng hải trình
Tuổi trẻ ôm mình bao ước mơ
Tâm tư ngày ấy rõ dại khờ
Đơn thân cô thế chờ cơ hội
Mở rộng vòng tay đón tự do
Cho biết đừng quên một chữ tâm
Tình người mãi mãi quý vô ngần
Dù phải hi sinh ngàn vật báu
Lòng thành kiên định chẳng cần mau
Dẫu cuộc đời ta lắm đắng cay
Làm người chớ nghĩ việc cầu may
Tâm tư cởi mở thường học tập
Suy xét tận tường đáp ý thầy
Đường đời vinh nhục cậy số phần
Phận nghèo thấy nghĩa khó phân vân
Quyết không lươn lẹo hay cầu cạnh
Tiền tài danh vọng chẳng mất tâm
<<< Khám phá thêm: Tuyển tập bài thơ về tiền hay, thâm thúy và đáng suy ngẫm
Vọng về tháng sáu
Tác giả: Thanh Trang
Tháng bảy về chợt chiếc lá vàng rơi
Hoe mắt đỏ vội buông lời từ biệt
Nhìn tháng sáu mà lòng không thể quyết...
Cái nắm tay da diết đến vô cùng.
Nhớ những ngày bè bạn cắp sách chung
Nơi trường cũ, trung tâm vùng huyện nhỏ
Quây quần lại nói cười như làn gió
Mà bây giờ, nơi đó chẳng còn đâu...
Nhớ tiếng ve, nhớ mắt Phượng đỏ ngầu
Nhớ cái nắng xâu vào từng lớp học
Nhớ con chữ thầy từng ngày săn sóc
Nhớ giọt châu lăn nhẹ tóc bạn hiền.
Nay còn đâu khi đến lúc đoàn viên
Ngôi nhà cũ chẳng còn nguyên là vậy
Nhìn tháng sáu mắt gầy đi trông thấy
Tháng bảy sầu lệ biết mấy cứ chan.
Tiễn mùa thi đôi vai nặng muôn ngàn
Vọng tháng sáu trôi cung đàn năm tháng
Bụi phấn rơi nép mình bên góc bảng
Thời học sinh như vệt sáng cuối trời...
Một thời như thế
Tác giả: Hồ Viết Bình
Một thời thật đẹp tuổi đôi mươi
Ước mơ bay bổng hái sao trời
Níu vầng trăng xuống thăm chị nguyệt
Gọi chú cuội già kết bạn chơi.
Một thời lãng mạn tuổi đôi mươi
Vội vàng ngắt một đóa hoa tươi
Tặng người vừa bước ngang qua ngõ
Đêm về nhung nhớ mãi không thôi.
Hào hùng một thuở tuổi đôi mươi
Sá chi sóng, gió, bão trùng khơi
Ngày đêm canh giữ miền biên ải
Vẫn mơ xây tổ ấm cuộc đời.
Một thời sôi nổi tuổi đôi mươi
Nụ cười luôn thường trực trên môi
Nơi nào gian khó luôn có mặt
Đem niềm vui đến với mọi người.
Tuổi thanh xuân
Tác giả:: Lê Thanh Hòa
Tuổi thanh xuân, thời đẹp nhất là đôi mươi
Ước mơ bay bổng, hứng trọn vẻ đẹp của trời
Nắm tay em dưới ánh trăng mơ
Chúng ta hòa mình vào không gian tinh khôi.
Tuổi thanh xuân, thời lãng mạn tuyệt vời
Vội vàng gặp gỡ, tặng nhau những đóa hoa tươi
Nụ cười tươi trên đôi môi nồng ấm
Ngọt ngào như tình yêu mới bắt đầu.
Tuổi thanh xuân, thời hào hùng của đôi ta
Quyết tâm đương đầu với sóng gió, bão táp
Canh giữ biên ải, xây dựng ước mơ bền vững
Trong tim, chúng ta là những chiến binh không ngừng bứt phá.
Tuổi thanh xuân, thời sôi nổi, tràn đầy năng lượng
Nụ cười luôn rạng ngời, làm ấm lòng những người xung quanh
Đối mặt với khó khăn, chúng ta hiên ngang vượt qua
Mang niềm vui đến với mọi người, làm đẹp thêm cuộc sống.
Khúc hát thanh xuân
Tác giả: Lê Thanh Hòa
Sẽ đến ngày ta trở về già
Nhưng khi đó hãy nhớ, giờ ta còn trẻ đầy sức sống
Bắt chước dáng cụ già không khó lắm
Nhưng khi già, muốn trở lại trẻ, khó khăn sao
Lúc trẻ đi biển dễ hơn khi già ra ao
Lúc trẻ ta mạo hiểm rừng dễ hơn là khi già chăm sóc vườn mà đau lưng
Với tuổi trẻ không có đêm nào gọi là tối tăm
Mưa làm ta hồng ngoại, nắng làm ta đỏ bỏng
Ta cày mặt đất dưới ánh nắng chói chang
Ta gieo mạ theo đường chân trời để lúa mạnh mẽ mọc
Cười với cây câu, ta nâng cấp cần trục
Đưa cân tạ lên và thước đo từng chiều rộng
Nhưng ta sử dụng phút giây để đếm, đếm đến giờ
Tình yêu ẩn sâu trong ta đến khi sáng bừng
Thân thể ta là tòa lâu đài lộng lẫy
Ánh sáng tỏa ra từ bên trong và tiếng hát vang lên tràn đầy
Ta nguyện là cây cỏ, ta nguyện là bông hoa
Nơi ta tỏa sáng với tình yêu và niềm vui
Tuổi già là khoảnh khắc vui vẻ khi trẻ lại
Trẻ con hãy nhìn thấy sức mạnh trong tay ta khi lớn lên
Nhưng có một điều hãy nhớ đừng quên
Là bài hát thanh xuân này được các cụ già đã hát
Ta hát lại, trái tim đầy cảm xúc
Nên hãy hát về tuổi thanh xuân trong lòng bàn tay.
Tuổi xuân qua
Tác giả: Nguyễn Đình Cường
Ta đã đi qua hết tuổi thanh xuân
Với sức trẻ cùng thời gian sống động
Nhìn trời cao, nhìn biển khơi gió lộng
Ước mơ đời như con sóng triều dâng
Tổ quốc gọi tên mình lòng cảm thấy lâng lâng
Màu quân phục, sao lung linh trên mũ
Được hành quân đi trong cùng hàng ngũ
“Vì nhân dân…” – khúc hát tự hào thay!
Chúng tôi đi súng nắm chặt trong tay
Yêu biển đảo quyết ngày đêm canh giữ
Biển đông xa có Trường Sa án ngữ
Chẳng lung lay khi sống cả vỗ bờ
Tây Nam gọi ta không thể ngồi chờ
Mười năm đã phải nằm gai nếm mật
Nhưng vinh dự là một điều có thật
Giúp bạn vô tư ta thêm được tự hào!
Tổ quốc bình yên – ta đâu tiếc công lao
Góp phần nhỏ vào trang vàng giữ nước
Cùng ông cha và những người đi trước
Tuổi xuân qua – ta mãn nguyện lắm rồi!
Chặng đường đẹp
Tác giả: Nguyễn Đình Cường
Đã trải qua chặng đường tuổi thanh xuân
Bên sức trẻ, cuộc sống như bản hòa nhạc
Nhìn bầu trời, ngắm cả biển cả sóng lộng
Ước mơ nổi bật như cơn sóng dâng lên
Tổ quốc gọi tên chúng ta đầy tự hào
Làn áo lính lung linh, mũ vàng bóng
Hành quân hùng hồn, ta cùng hàng ngũ
'Vì nhân dân...' - Khúc hát kiêu hãnh thay lời!
Chúng tôi cầm súng chặt trong đêm tối
Yêu biển đảo, canh giữ ngày đêm
Trường Sa xa xôi vẫn nguyên câu hò
Không lung lay khi sống trên biển bao la
Tây Nam gọi ta, không thể ngồi im
Mười năm nằm gai nằm sầu
Nhưng niềm tự hào là điều thật sự
Góp phần nhỏ giữ vững hòa bình và an ninh quê hương!
Tổ quốc yên bình - ta không hối tiếc
Đóng góp vào trang vàng giữ nước
Với ông cha và những người tiền bối
Tuổi xuân qua - ta mãn nguyện lắm rồi!
Tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại, nhưng những vần thơ sẽ còn mãi nhắc nhớ ta sống trọn từng khoảnh khắc. Hãy yêu lấy tuổi trẻ, sống hết mình và viết nên bài thơ rực rỡ của chính cuộc đời mình.