Thơ viết về công an - Niềm tin, trách nhiệm và hy sinh

16:53 29/05/2025 THƠ THEO CHỦ ĐỀ Mai Khanh

Ngành công an – lực lượng giữ gìn an ninh và bình yên cho nhân dân, luôn âm thầm cống hiến giữa bao hiểm nguy. Những bài thơ về ngành công an không chỉ ca ngợi lý tưởng mà còn khắc họa chân thực sự hy sinh thầm lặng ấy.

Thơ hay viết về ngành công an

Sáu điều Bác dạy là lời vàng son

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Miên

Nhớ lời Bác dạy năm nào

Người con của Đảng tự hào vì dân

Tự mình liêm chính, kiệm cần

Kính trọng, lễ phép với dân hết mình

Với Đảng, Chính phủ trung thành

Công việc tận tụy hy sinh chẳng sờn

Với đồng sự chẳng thiệt hơn

Hài hòa, thân ái vẹn tròn trước sau

Với địch kiên quyết đương đầu

Khéo khôn, mưu lược diệt mau quân thù

Lời Bác sáng tỏa ngàn thu

Chúng con xin nguyện thi đua luyện rèn

Giữ cho xã hội bình yên

Giữ cho hạnh phúc đoàn viên nhà nhà

Giữ cho tiếng hát ngân nga

Thiện, nhân trong sáng kết hoa đời thường

Giữ cho trọn vẹn yêu thương

Giữ cho muôn nẻo con đường bình an

Vầng dương rạng rỡ giang san

Chúng con xin nguyện gian nan vì đời

Dân giàu, nước mạnh Bác ơi!

Sáu điều Bác dạy là lời vàng son.

Bài thơ về ngành công an khắc ghi Sáu điều Bác dạy là lời vàng son

Chiến sĩ Công an với trọng trách cao cả

Màu xanh của áo Công an

Không phô trương, đậm tình yêu thương

Mồ hôi, máu, gian khổ là giá trị

Đổi lấy niềm vui, bình yên cho mọi nhà

Nghề cao, trách nhiệm vô biên

Không ngày đêm, không nghỉ ngơi

Hiểm nguy, khó khăn không là gì

Vì dân, vì nước, vì tương lai

Giản dị, bình dị nhưng kiên cường

Không ngủ đủ giấc, không ăn no

Nhưng lòng vẫn đầy nhiệt huyết

Đảng, nhân dân luôn tin tưởng, đồng lòng

Chiến đấu với tội phạm, ma túy, côn đồ

Bằng lòng dũng cảm, trí tuệ, và lòng nhân ái

Chiến công gian khổ, đền đáp bằng niềm tin

Để lại nhiều nỗi buồn, nhưng cũng mang lại nhiều hạnh phúc

Lặng lẽ, hiên ngang, trung hiếu với Đảng, với Dân

Chiến sĩ Công an - hình ảnh vững chắc, đáng kính trọng.

Tình yêu với người Công an

Mỗi khoảnh khắc đều mong anh trở về

Ngồi đợi, lòng em mãi không yên

Nghe tiếng xe, hy vọng bóng hình anh gần

Đời Công an với bao khó khăn, vất vả

Không nghỉ ngơi, không giấc ngủ yên

Tội phạm vẫn nhiều, anh đi bảo vệ

Giữ ấm cho những gia đình bên đường

Nếu một ngày anh không thức dậy

Thiếu đi hơi ấm anh dành cho em

Không tin nhắn “chúc ngủ ngon” mỗi đêm

Đừng buồn, đừng khóc, chỉ cần biết

Tình yêu vẫn mãi, không phai nhạt

Với em, với Đảng, với Tổ quốc

Cảm ơn cuộc đời vì yêu anh

Yêu những khi anh cùng đồng đội

Yêu những khi xa nhà công tác

Yêu mệnh lệnh đúng đắn, nghiêm ngặt

Yêu những lời thơ đậm chất lính

Yêu cuộc sống hòa nhã và hóm hỉnh

Em yêu anh, yêu hết lòng

Biết rằng anh phải hy sinh nhiều

Trong những ngày lễ phải trực đêm

Em hiểu, em không trách anh

Ngày cuối tuần anh vẫn luôn bận

Em không giận, em không buồn

Vì em biết anh chọn con đường này

Em chấp nhận, yêu anh phải chia sẻ

1 nửa cho dân, 1 nửa cho em giữ

Để đời vui, anh mới yên lòng…

Bài thơ về ngành công an chan chứa Tình yêu với người Công an

Những cánh chim không mỏi

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Miên

Một công việc gian truân

Một tấm lòng nghĩa nhân

Nguyện vì nước quên thân

Nguyện vì dân phục vụ

Lời Bác anh luôn nhớ

Anh chiến đấu quên mình

Không quản ngại hi sinh

Dùng máu xương đánh đổi

Cho xã hội yên bình

Nhiệm vụ là quang vinh

Nhân dân là số một

Bữa cơm nhà thưa thớt

Giấc ngủ chẳng vẹn tròn

Với Đảng một lòng son

Anh hết mình dâng hiến

Cho xã hội văn minh

Cho đất nước hòa bình

Chẳng ngại gì gian khó

Những vụ án chất chồng

Nào ma túy, mại dâm

Vẫn còn kia chưa hết

Những tháng ngày quyết liệt

Diệt ác bá, côn đồ

Nạn hối lộ, tham ô

Anh quên mình chiến đấu

Với một lòng nung nấu

Vì tổ quốc hi sinh

Vì nhân dân quên mình

Anh nguyện tròn trung, hiếu

Có ai không thấu hiểu

Người công an nhân dân

Người mang những mùa xuân

Cho yên bình xã hội

Những cánh chim không mỏi!

Bước chân người chiến sĩ Công an lặng thầm

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Miên

Hai mươi năm nơi phố núi quê tôi

Chị vẫn đi lặng thầm con đường nhỏ

Vẫn tận tụy nhiệm vụ nơi xóm phố

Gìn giữ yên bình, hạnh phúc nhân dân

Mặc hiểm nguy, mặc vất vả gian truân

Tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy

Những kẻ côn đồ, tim ma, máu quỷ

Đâu đó lẩn mình, tìm cách ra tay

Cuộc chiến thời bình, hiểm ác nguy gay

Làm sao đây để diệt gian, trừ ác

Làm sao đây để những người lầm lạc

Phục thiện quay về với đạo đức lương tri

Vì nhân dân chị lặng lẽ bước đi

Từng ngôi nhà, từng con đường lối phố

Nắm bắt tình hình, sẻ chia, giúp đỡ

Chị dùng tình người đánh thức nhân tâm

Chồng chất âu lo, công việc lặng thầm

Cái hỗn tạp của thời kì mở cửa

Những khó khăn giữa đời thường chất chứa

Hiện hữu trong mỗi ngôi nhà, góc phố hoang sơ

Năm tháng trôi, cứ như thực, như mơ

Những con nghiện xin cai mình tự nguyện

Kẻ côn đồ xin cải mình phục thiện

Tệ nạn bị đẩy lùi, hạnh phúc hân hoan

Trách nhiệm, nghĩa tình, người chiến sĩ công an

Hai mươi năm quê hương bao đổi mới

Chị vẫn đi trên con đường phố núi

Bước chân lặng thầm gom góp những chiến công.

Bài thơ về ngành công an lắng đọng Bước chân lặng thầm

Lựa chọn màu áo ngành Công an

Khi được lựa chọn màu yêu thích

Tôi chọn màu xanh lá – màu của hy vọng

Và màu vàng – ánh sáng của niềm vui

Màu áo CSGT trên đường hướng dẫn

Hãy chọn tiếp nào, một màu khác nữa

Màu rêu sắc, linh cảnh sẵn sàng

Và tôi yêu màu xanh cỏ tươi mát

Màu áo Công an, màu tình thương

Một màu khác, tôi cũng yêu ngay

Yêu màu đen-vàng, chiến sĩ PCCC luôn sẵn sàng

Tôi cũng yêu màu trắng trang nghiêm

Màu áo lễ phục trong các ngày trọng đại

Tôi yêu tất cả màu áo của Công an

Không phân biệt nhiều ít, mỗi màu đều tự hào

Mỗi màu đều mang một tâm hồn

Chung lý tưởng, cùng vì Tổ quốc.

Bước chân lặng thầm

Bước chân lặng lẽ trong ánh sáng chiều tà

Chị dõi theo từng bước, từng đường phố

Trái tim ấm áp, ôm trọn bao yêu thương

Với mỗi ngôi nhà, với mỗi con đường.

Ngày qua ngày, nhiệm vụ trọng trách

Bảo vệ bình yên, giữ vững hạnh phúc

Chị lặng lẽ, chị vững vàng bước đi

Trong tiếng cười, trong giọt nước mắt.

Mặc kẻ gian ác, mặc hiểm nguy đe dọa

Chị vẫn kiên cường, không ngần ngại

Đấu tranh, chiến đấu cho tình yêu thương

Cho quê hương, cho những con người.

Trong lòng chị, đong đầy hy vọng

Rằng mỗi ngày, thế giới sẽ tốt đẹp hơn

Và ngày mai, sẽ tỏa sáng rực rỡ

Trong bước chân lặng lẽ của chiến sĩ công an.

Những bông hoa thép giữa mùa xuân

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Miên

Xuân đã về trên khắp nẻo gần xa

Covid bùng lên nguy nan dịch giã

Để xuân hồng thắm xuân muôn ngả

Các anh lên đường với nhiệm vụ quang vinh

Vì nhân dân quên mình

Bao chốt canh nơi đường làng xóm phố

Hình bóng các anh đêm ngày không ngủ

Túc trực canh phòng cho cuộc sống bình yên

Chẳng có bữa cơm giao thừa hạnh phúc đoàn viên

Chỉ có sương sa chất chồng mưa nắng

Hộp cơm, ống mì giọt mồ hôi đắng

Bữa ăn vội vàng  giấc ngủ chẳng tròn canh

Vì Tổ quốc hi sinh

Bao khu cách ly giữa vùng tâm dịch

Gian khó chất chồng trên vai người chiến sĩ

Gần tháng rồi các anh không nghỉ

Gần tháng rồi các anh chẳng về nhà

Lời chúc tết mẹ cha qua dòng tin vội vã

Giữ yên bình nhiệm vụ là tất cả

Canh giấc ngủ, chuyển từng hộp cơm, chăn ấm đến đồng bào

Đất nước bình yên hạnh phúc ngọt ngào

Giữa xuân hồng nở bao bông hoa thép

Người chiến sĩ công an những bông hoa đẹp

Sống quên mình vì hạnh phúc nhân dân

Những bông hoa thép mang trái tim mùa xuân

Tỏa ngát hương giữa đời thường bình dị…!

Bài thơ về ngành công an rực rỡ Những bông hoa thép giữa mùa xuân

Ánh sao lặng thầm

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Miên

Canh khuya phố xá bình yên

Người người chăn ấm, đệm êm gối mềm

Bước chân lặng lẽ đêm đêm

Anh người chiến sĩ bỏ quên nhọc nhằn

Tháng ngày đông, hạ, thu, xuân

Sao khuya hòa bóng canh tuần bên anh

Giữ cho trời lặng trăng thanh

Nhà nhà hạnh phúc, giấc lành gần xa

Mặc cho giá rét thấu da

Vợ hiền mòn mỏi mái nhà đơn côi

Mặc cho gian khó đầy vơi

Bước chân thầm lặng giữa đời sớm hôm

Vì dân, vì nước vẹn tròn

Một lòng dâng hiến, sắt son lời thề

Bầu trời ngàn ánh sao khuya

Ngôi sao sáng nhất đó là bóng anh!

Anh người chiến sĩ Công an Nhân dân

Một màu xanh bình dị rất khiêm nhường

Màu áo anh thắm chiến công rực rỡ

Đánh đổi bằng mồ hôi, máu xương, gian khổ

Lấy yên bình, hạnh phúc của nhân dân

Dòng thời gian quay guồng những bước chân

Nhiệm vụ lên trên, ngày đêm không kể

Những vụ án, những hiện trường cam go dâu bể

Vì nhân dân quên mình, quên hạnh phúc riêng tư

Một mái nhà bình dị đơn sơ

Đứa con thơ ngóng cha về mỗi tối

Người vợ hiền, những đêm chờ mòn mỏi

Nhiệm vụ chất chồng, anh quên cả thời gian

Nghề giản dị nhưng khó nhọc gian nan

Bữa cơm nhà đếm ngón tay thưa thớt

Giấc ngủ chẳng tròn, nhiệm vụ giao bất chợt

Anh lại lên đường mặc giá rét canh thâu

Đảng trao nhiệm vụ, gian khó đương đầu

Dân gửi niềm tin, quên mình phục vụ

Ma túy, côn đồ, ác gian có đủ

Cuộc chiến thời bình quyết liệt chẳng súng vang

Bao chiến công đánh đổi bằng tính mạng

Nhiều đồng đội không trở về sau mỗi trận xông pha

Để lại con thơ, vợ trẻ, mẹ già

Những hi sinh có bao giờ kể hết

Bao trận chiến vẫn tháng ngày chưa kết

Anh vẫn lặng thầm với nhiệm vụ quang vinh

Mặc khó khăn, mặc vất vả hi sinh

Với Đảng với dân anh một lòng trung hiếu.

Nếu cho em chọn màu nào em yêu nhất

Nếu cho em chọn màu nào em yêu nhất

Em chọn màu xanh lá mạ – màu của niềm tin

Một màu nữa – màu vàng của nắng

Màu áo giao thông em vẫn thấy trên đường.

Cho em chọn nữa đi, một màu em cũng thích

Màu rêu phong, lính cơ động oai hùng

Em cũng yêu màu xanh cỏ úa

Màu áo an ninh, màu áo yêu thương

Một màu nữa em yêu nữa nhé

Yêu màu đen-vàng, anh cứu hỏa vẫn mang.

Em cũng yêu màu trắng hiên ngang

Màu áo lễ phục những ngày trang nghiêm.

Em yêu tất cả màu áo công an

Chẳng phân biệt là nhiều hay ít

Mỗi một màu mang một niềm hãnh diện

Cùng chung lý tưởng, cùng vì nước non.

Bài thơ về ngành công an gọi tên Nếu cho em chọn màu nào em yêu nhất

<<< Khám phá thêm: Thơ về hận thù - Góc tối của trái tim từng tổn thương

Thơ về ngành Công an cho trẻ

Chú Công an trật tự

Áo xanh sáng chói giữa trời
Giữ gìn trật tự cho đời bình yên
Đêm khuya vắng vẻ, đường lên
Chú công an vẫn miệt mài tuần tra.

Công an Nhân dân

Công an anh dũng tuyệt vời
Bảo vệ Tổ quốc, cho đời yên vui
Trẻ em kính mến khắp nơi
Hát vang bài ca, muôn lời ca ngợi.

Chú công an

Vầng trăng trên trời vằng vặc

Soi đường tuần tra đêm nay

Những vì sao lấp lánh bay

Tinh nghịch đậu vai các chú.

Nhà nhà chìm vào giấc ngủ

Hoa cau dịu toả hương lành

Các chú thức cùng đom đóm

Qua đêm dài tới bình minh.

Ai vắng nhà quên khoá cửa

Chú nhắc giữ gìn an ninh

Xóm nào xảy ra tranh cãi

Chú đến hoà giải phân minh.

Những hộ neo đơn, nghèo khó

Chú luôn thăm hỏi ân cần

Thanh niên có anh ngỗ ngược

Chú gặp, khuyên răn tận tình.

Cảnh phục tươi như sắc nắng

Quân hàm thắm đỏ màu hoa

Ai cũng cảm ơn các chú

Giữ bình yên cho mọi nhà.

Chú cảnh sát giao thông

Đầu đội kê – pi
Tay đeo găng trắng
Mặc cho trời nắng
Giữa ngã tư đường

Gậy chỉ bốn phương
Người người đi đúng
Gậy đưa thẳng đứng
Mọi người dừng tay

Khi chú dang tay
Hai chiều xuôi ngược
Phía sau, phía trước
Đừng ngại chờ lâu
Mọi người nhắc nhau
Đợi tay chú chỉ.

Bài thơ về ngành công an nhắc tới Chú cảnh sát giao thông

Chú Công an giao thông

Đứng giữa ngã tư đường phố
Tay cầm gậy chỉ đường đi
Xe cộ đông vui tấp nập
Chú công an vẫn cứ cười hiền.

Thơ về ngành công an mang đến cho người đọc cảm xúc trân quý và ngưỡng mộ. Đằng sau từng vần thơ là hình ảnh người chiến sĩ tận tụy vì Tổ quốc – một biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm và tinh thần phục vụ nhân dân.

 

Address: Số 68 Thanh Bình, Phường Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Nam Định

Phone: 0349150552

E-Mail: contact@hocsinhgioi.vn