Hoa mai không chỉ là loài hoa báo xuân mà còn là hình ảnh quen thuộc trong thi ca Việt Nam. Những bài thơ về hoa mai mang đến cho người đọc cảm giác ấm áp, thanh khiết và chan chứa niềm hy vọng mỗi độ xuân về.
Tác giả: Tế Hanh
Xuân bảy lăm. Tết Tân Biên
Mai rừng một nhánh nở bên giếng rừng
Em đang múc nước bỗng dưng
Nhìn mai vàng nở rưng rưng nhớ nhà
Giờ này mẹ ở quê xa
Cành mai mẹ cắm chắc là vàng thêm.
Mai vàng trước ngõ mừng xuân
Cha yêu nay vắng, ần cần cũng theo
Thuở thời trông ngóng, mừng reo
Cha mang một nhánh mai về góp xuân
Mai vàng nay ở trước sân
Con thơ mỏi mắt, mẹ cần tiếng cha
Xuân về rồi lại xuân qua
Nhành mai giờ đã cội già còn đâu.
Con giờ xa xứ làm dâu
Cha ơi có hiểu canh thâu nhớ người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Nhớ từng lời nói dạy lời con thơ.
Đêm về say ngủ giấc mơ
Tuần trà, thưởng nguyệt làm thơ cùng người!
Tác giả: Nguyễn Thị Tê Hát
Ừ nhỉ, bây giờ mới nhớ ra
Áo dài xưa cũ đón xuân xa
Nhìn sao bỗng thấy sầu tê tái
Luyến tiếc một thời xuân đã qua
Áo cũ giờ đây hết mượt mà
Không còn dài đủ để thướt tha
Đường kim mũi chỉ mong manh quá
Tà áo thêu mai hết đậm đà
Áo mới vội may ép hoa vàng
Cho kịp mừng xuân lộng lẫy sang
Mai này duyên dáng trong ngày hội
Tha thướt vui vầy pháo reo vang
Hoa mai năm cánh giữa mùa đông
Bừng ngát hương thơm thắm mộng lòng
Trong tôi bỗng nở mai vàng thắm
Một đóa hoa lòng thơm ngát trong.
Tác giả: Đới Sỹ Thái
Nở giữa đông tàn, một đóa Mai
Vàng trong tuyết lạnh những hoa tài
Dương trần há bởi mùa ngang trái
Tuế nguyệt không vì chữ đúng sai
Dẫu có vùi mưa, nào hủ bại
Dù cho ngập nắng chẳng sâu sài
Thương đời vẫn trổ màu ưu ái
Bởi sẽ Xuân về, mộng thái lai.
Hoa mai vàng, sắc vàng rực rỡ,
Trong bình minh xuân, lung linh tươi mới.
Cánh hoa mềm mại, dịu dàng,
Như ánh nắng sưởi ấm, lòng người.
Trên cành mai, hoa nở rộ ngời,
Sắc vàng ấm áp, thắm đẹp mùa xuân.
Mỗi lần bước chân qua đó,
Hoa mai kia lại, thắp sáng hồn người.
>>> Khám phá thêm: Lắng nghe tâm hồn Việt qua những bài thơ về sen
Hoa mai vàng, hương thơm dịu ngọt,
Làm say lòng người, khắp nơi êm đềm.
Cánh hoa nhẹ nhàng, thanh tao,
Như làn gió nhẹ, thổi qua buổi sớm.
Trong vườn hoa, hoa mai nở rộ,
Tỏa hương thơm ngát, khắp nơi bên đường.
Mỗi lần bước chân qua đó,
Hương hoa mai kia, làm lòng ta thêm say.
Hoa mai vàng, lung linh trong nắng,
Tỏa hương thơm ngát, làm lòng người say.
Cánh hoa mềm mại, tinh khôi,
Như tình yêu trong, trong sáng dịu dàng.
Trên cành mai, hoa nở rộ,
Sắc vàng ấm áp, thắm đẹp mùa xuân.
Mỗi lần nhìn hoa kia nở,
Tâm hồn ta rộn ràng, vui thêm trong lòng.
Hoa mai vàng, vẻ đẹp tươi sáng,
Như ánh nắng sáng, chiếu xuống bờ làng.
Cánh hoa như những nụ cười,
Làm ấm lòng ta, giữa mùa xuân vui.
Trên cành mai, hoa nở rộ,
Sắc vàng tươi sáng, thắm đẹp muôn ngàn.
Mỗi lần bước chân qua gần,
Hoa mai kia lại, thắp sáng đêm trần.
Tác giả: Lê Viết Tư
Nhớ tuốt lá cho mai về kịp tết
Kẻo giao thừa thiếu hẳn một mùi hương
Mai vàng nở như em về đúng hẹn
Áo vàng phơi sáng rỡ cả con đường
Anh tuốt lá đợi mai về ngày tết
Chở mùa xuân trên mỗi đóa vàng tươi
Hương thoang thoảng mùa xuân tràn vườn ngọ
Ngỡ như em đang đứng nhoẻn môi cười
Trong giấc ngủ ngào hương hoa về hội
Đứng vịn cành em cũng đẹp như hoa
Anh bên em giữa vườn xuân nắng xóa
Bừng cơn mơ vàng tỏa cánh mai vàng.
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Cao sâu từng nhập bóng cây già
Cây vẫn thân xưa bóng chẳng nhòa
Vườn trải băng sương trăm thức cỏ
Xuân còn thúy vũ một cành hoa
Lòng nghe nắng ấm say đôi chút
Cánh để men hồng nhuốm phớt qua
Vang tiếng chim xanh về hót đấy
Bồng lai hẳn nhớ kẻ đi xa.
Tác giả: Do Phu Duong
Ta gom sắc lá trên cành
Hoa mai thắm nụ búp xanh ánh vàng
Với bao hương sắc dịu dàng
Hoa tình chớm nở cho nàng vui say
Mộng tình xuân nét thơ ngây
Trao niềm ấm lạnh dạng dày tuyết sương
Bướm ong lai vãng trong vườn
Mộng tình xuân nở sắc hương thắm nồng.
Hương của mùa xuân khắp đó đây
Trăm hoa tụ hội bướm ong đầy
Mai vàng rạng rỡ nhìn ngơ ngẩn
Cúc trắng hồn nhiên ngắm ngất ngây
Chữ thả mời tao nhân xuống bút
Vần gieo thỉnh mặc khách xăn tay
Đề câu xướng họa cùng thi hữu
Thơ chở tình người quyện gió mây.
Mai vàng rực rở ngát hương
Xuân về mỏng mảnh gió đương từng cành
Hoa mai ngày tết đươm bông
Chọn nhành thật đẹp thương hoài mai hoa
Tình xuân vạn cổ nguyệt mai
Mê ly say đắm sắc xuân mai vàng
Bạch mai cánh trắng nhụy thơm
Hoa nhân sắc trắng nguyệt pha sương trầm.
Tác giả: Khúc Niệm Từ
Xuân về mai đào nở tươi
Lòng người phơi phơi phới đón mời sắc Xuân
Chúc người xa chúc người gần
Xuân tài, phúc, lộc, thọ trân kính chào
Xuân tươi Xuân đẹp lắm nào
Vui Xuân ta chúc vui sao tất lòng
Mai vàng bên cạnh đào hồng
Bắc, Nam liền dải tình nồng vui Xuân
Mở vòng tay nối tình thân
Khắp đường ngõ phố đầy sân mai đào
Xuân ơi Xuân đẹp làm sao
Muôn nơi Xuân thắm dạt dào ý Xuân.
Bên cội mai vàng em hớn hở
Khoe vàng áo lụa với tình quân.
Tình tự với cõi lòng
Xuân sẽ về sớm đấy
Vui lên đừng ái ngại
Ngày buồn sẽ phôi phai.
Mai vàng hoa đã điểm
Dăm cánh cười cùng ai
Hồn xuân rơi trước ngõ
Tình xuân chắp cánh bay.
Hoa mai vàng, biểu tượng mùa xuân,
Mang lại hy vọng, và niềm vui tươi mới.
Cánh hoa mềm mại, thanh tao,
Như hòa vào không gian, của bức tranh thiên nhiên.
Trong vườn hoa, hoa mai nở rộ,
Tỏa hương thơm ngát, khắp nơi êm đềm.
Mỗi lần nhìn hoa kia nở,
Tình yêu với mùa xuân, trong lòng ta thêm say.
Tác giả: Dung Nguyên
Một loài hoa dầm mình trong gió rét.
Cánh trắng ngần như tuyết giữa mùa đông.
Dáng phong trần dày dạn nhánh góc gai.
Là anh đó : Nhất Chi Mai quân tử !
Thường là hoa người đời dành phận nữ .
Nhưng riêng loài Hoa trắng Nhất Chi Mai.
Tính gan lì trong sạch một không hai.
Nên được ví thân nam nhi tuấn kiệt .
Với nước non anh là người trung liệt .
Sống thẳng đầu không luồn cúi vinh thân.
Bỏ quên mình luôn nghĩ đến muôn dân.
Đứng trước giặc xã thân không tiếc máu .
Đối với anh gia tài dành con cháu .
Không phải tiền càng không phải ô danh.
Giống những gì cha mẹ để lại anh .
Là khí phách của Giống Dòng Lạc Việt.
Xuân đang về , nắng xuân vàng thật đẹp.
Những cành Đào đỏ rực lắm người mua.
Nhưng trong lòng em vẫn thấy nhớ ai .
Là anh đó : Nhất Chi Mai quân tử !
Hoa mai trắng, hương thơm dịu ngọt,
Làm say lòng người, khắp nơi êm đềm.
Cánh hoa nhẹ nhàng, thanh tao,
Như làn gió nhẹ, thổi qua bờ môi.
Trong vườn hoa trắng, mai nở rộ,
Tỏa hương thơm ngát, khắp nơi êm đềm.
Mỗi lần bước chân qua gần,
Hương hoa mai kia, làm lòng ta thêm say.
Mai trắng nở rộ, sắc tinh khôi,
Làm cho không gian, trở nên thanh thản.
Cánh hoa mềm mại, tinh tế,
Như lời thì thầm, trong bình yên đêm.
Trên cành mai trắng, hoa nở rộ,
Sắc trắng muôn vẻ, thắm đẹp bình minh.
Mỗi lần ngắm nhìn hoa kia nở,
Tâm hồn ta bừng sáng, tràn ngập hạnh phúc.
>>> Khám phá thêm: Tuyển chọn bài thơ về trường em chan chứa tình yêu
Hoa mai trắng, đẹp tự nhiên hiền hòa,
Tạo nên bức tranh, của mùa xuân ngọt ngào.
Cánh hoa mềm mại, dịu dàng,
Như nụ cười hạnh phúc, trên đôi môi người.
Trên cành mai trắng, hoa nở rộ,
Sắc trắng tinh khôi, thắm đẹp lòng người.
Mỗi lần bước chân qua gần,
Hoa mai kia lại, đẹp hơn trong lòng.
Hoa mai trắng nở, thanh bình quê hương,
Tinh khôi, dịu dàng, như gió lành trong lòng.
Cánh hoa mềm mại, dịu hiền,
Như lời ru êm, trong tiếng ve khe khang.
Trên cành mai trắng, hoa nở rộng,
Sắc trắng tinh khôi, như tinh thần thanh tịnh.
Mỗi lần ngắm nhìn hoa kia nở,
Tâm hồn ta bừng sáng, vui mừng yêu đời.
Tác giả: Trần Thị Tuyết
Hoa hôm nay bừng nở
Sao gọi là hoa mai?
Hoa vàng – vàng sắc lụa
Hoa trắng – trắng như mây.
Mấy mùa chẳng thấy hoa
Tết về, hoa mới nở
Phải hoa là sứ giả
Mùa xuân cử đến không?
Nhìn hoa mai đơm bông
Em mừng thêm một tuổi
Lớn, phải càng học hỏi.
Càng chăm ngoan, chăm ngoan!
Tác giả: NLP Trinh
Mai, đào khoe sắc thắm
Lộc biết cành xuân sang
Bé mừng vui hỏi nhỏ
Phải chăng tết đã về?
Tết nhuộm màu tươi vui
Nơi gia đình đoàn tụ
Tết thổi bay giá lạnh
Đem ấm áp về nhà
Bé yêu tết lắm nhé
Được mặc quần áo mới
Rong chơi không lo nghĩ
Lại được thêm lì xì
Nhanh chân ra đón tết
Bé chạy vội chạy vàng
Tết à tết ơi tết
Phải chăng đến ngõ rồi?
Hoa Đào ưa rét
Lấm tấm mưa bay
Hoa Mai chỉ say
Nắng pha chút gió
Hoa Đào thắm đỏ
Hoa Mai dát vàng
Thắm mùa xuân sang
Thi nhau nở rộ
Mùa xuân hội tụ
Niềm vui, nụ cười
Đào, Mai nở rộ
Đẹp hai phương trời.
Tết đang vào nhà
Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
Phương Nam chuộng nhất giống hoa này
Mỗi độ Xuân về nở đẹp thay
Năm cánh vàng mơ hong gió sớm
Một cành lộc biếc đón ban mai
Tinh thần hơn cả Lan và Cúc
Nhan sắc bỏ xa Huệ với Nhài
So sánh hoa Đào trên đất Bắc
Nhất nhì ai dễ chịu nhường ai!
Hoa đào trước ngõ
Cười vui sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Rung rinh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Tết đang vào nhà
Sắp thêm một tuổi
Trời đất nở hoa.
Trước sân mai nở rộ vàng tươi
Đón gió xuân sang thắm nụ cười
Lộc biếc đâm chồi trong nắng mới
An khang thịnh vượng khắp muôn nơi.
Một sắc mai vàng mang phú quý
Tỏa hương dìu dịu đón xuân sang
Chúc Tết an vui đầy ấm áp
Gia đình sum họp mãi huy hoàng!
Mỗi cánh hoa mai trong thơ là lời nhắc nhớ về mùa xuân tươi đẹp, là biểu tượng cho sự khởi đầu mới. Những vần thơ hoa mai như gửi gắm tình yêu đời, yêu thiên nhiên và niềm tin vào tương lai sáng rỡ.
Address: Số 68 Thanh Bình, Phường Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Nam Định
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@hocsinhgioi.vn