Những câu ca dao tục ngữ về Huế khiến lòng người rung động

06:51 07/06/2025 CA DAO TỤC NGỮ Minh Hà

Ca dao tục ngữ về Huế là kho tàng văn hóa dân gian đậm đà bản sắc cố đô. Những vần thơ mộc mạc, nhẹ nhàng đã khắc họa chân thực vẻ đẹp nên thơ của sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền và con người xứ Huế dịu dàng, chân thành. Qua từng câu chữ, ta cảm nhận được tình quê sâu lắng và hồn Việt ngàn đời.

Đôi nét về Huế

Huế, cố đô xứ Trung Việt Nam, không chỉ nổi tiếng bởi những di tích lịch sử tráng lệ như Kinh thành Huế, lăng vua, đền đài mà còn được biết đến như một vùng đất trữ tình, thơ mộng, in đậm dấu ấn của văn hóa cung đình và phong tục truyền thống. 

Nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, Huế mang vẻ đẹp thanh bình, dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, gợi nhớ biết bao tâm hồn thi sĩ và người yêu nét xưa. Từ cảnh quan thiên nhiên đến con người, tất cả đều hòa quyện tạo nên một Huế rất riêng, vừa cổ kính vừa quyến rũ.

Ca dao về Huế là những lời thơ mộc mạc, đậm đà hồn quê, phản ánh sâu sắc cuộc sống, tình cảm và tâm hồn người dân nơi đây. Những câu ca dao không chỉ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, mà còn chứa đựng những tâm sự, kỷ niệm tình yêu, cuộc sống giản dị của người Huế. 

Ví dụ, có câu ca dao thể hiện sự thủy chung trong tình yêu, lòng son sắt dù gian khó hay sự trân trọng những giá trị truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa Huế. Qua từng câu ca dao, người ta cảm nhận được nét thanh lịch, dịu dàng pha chút hoài niệm, buồn man mác đặc trưng của xứ cố đô. 

Đây cũng là kho tàng văn hóa dân gian vô giá, góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Huế.

Đôi nét về Huế

Những câu ca dao tục ngữ về Huế

Huế – vùng đất cố đô mộng mơ, không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử tráng lệ mà còn được lưu giữ qua những câu ca dao tục ngữ sâu sắc, thấm đượm tình quê hương và nét văn hóa đặc trưng. Những câu ca dao về Huế không chỉ là tiếng lòng của người dân mà còn là bản hòa ca ngọt ngào, mộc mạc về con người và cảnh vật nơi đây.

1/ 

Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch,
Non xanh nước biếc, điện ngọc đền rồng.
Tháp bảy tầng, Thánh miếu, Chùa Ông,
Chuông khua Diệu Đế, trống rung Tam tòa.
Cầu Trường Tiền mười hai nhịp bắc qua,
Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, đợi khách âu ca thái bình.

2/ 

Ở đây có nước sông Hương
Có cây núi Ngự có đường Nam Giao
Bồng bồng sáu nhịp cầu cao
Thờ ơ bóng mát nơi nào cũng xanh
Thâm u một dải hoàng thành
Đình suông con én không đành bay đi.

3/ 

Đã mê ớt đỏ cay nồng
Tìm trong vị hến một dòng Hương xanh
Ruốc thơm, cơm nguội, rau lành
Mời nhau buổi sáng chân thành món quê.

4/ 

Con quạ hắn đậu chuồng heo
Hắn kêu ơi mụ Sỏi bánh bèo đã chín chưa?

5/ 

Đường vô xứ Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

>>>Gợi ý thêm cho bạn: Khám phá nét văn hóa phố cổ qua ca dao tục ngữ về Hội An

6/ 

Thương em, anh cũng muốn vô,
Sợ Truông Nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang.

7/ 

Phá Tam Giang ngày rày đã cạn,
Truông nhà Hồ nội tán cấm nghiêm.

8/ 

Đưa em cho tới nhà Hồ,
Em mua trái mít, em bồ trái thơm,
Trái thơm đụng trái thơm non,
Bỏ vô làm mắm ăn chon như dừa.

9/ 

Đi bộ thì khiếp Hải Vân,
Đi thuyền thì sợ sóng Thần hang Dơi.

10/ 

Biết đâu là cầu Ô Thước
Mênh mông nguyện ước dưới nước trên trời,
Đêm khuya ngất tạnh mù khơi,
Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.

Những câu ca dao tục ngữ về Huế

11/ 

Bốn bề núi phủ mây phong,
Mảnh trăng thiên cổ, bóng tùng Vạn Niên.

12/ 

Nước đầu cầu khúc sâu khúc cạn,
Chèo qua Ngọc Trản đến Vạn Kim Long
Sương sa, gió thổi lạnh lùng,
Sóng xao trăng lặn, chạnh lòng nhớ thương.

13/ 

Kim Long có gái mỹ miều,
Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi.

14/ 

Ngọ Môn năm cửa, chín lầu
Cột cờ ba bậc, Phu Văn Lâu hai tầng.

15/ 

Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Dẫu ai ăn ở hai lòng
Em đây vẫn một dạ thủy chung với chàng.

16/ 

Hồ Tịnh Tâm nhiều sen Bách Hợp
Đất Hương Cần ngọt quýt thơm cam.

17/ 

Chiều chiều mây phủ Hải Vân
Chim kêu ghềnh đá, tủi thân thêm buồn.

18/ 

Núi Truồi ai đắp nên cao?
Sông Gianh ai bới, ai đào, mà sâu ?

19/ 

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.

20/ 

Đi mô cũng nhớ quê mình
Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh.

21/ 

Ai về ghé lại quê tôi,
Hương Cần nón, quýt một thời nổi danh.

Ai về ghé lại quê tôi, Hương Cần nón, quýt một thời nổi danh

22/ 

Cầu Tràng Tiền 6 vài, 12 nhịp
Anh qua không kịp, tội lắm, em ơi !
Nghĩa tào khang ai mà vội dứt
Đêm nằm tâm tức, lụy nhỏ tuôn rơi
Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời
Dẫu có xa nhau đi nữa ...
Dẫu có xa nhau đi nữa ...
Cũng bởi ông trời mà xa.

23/ 

Ru em cho thét, cho muồi
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu
Mua cau Mam Phổ, mua trầu chợ Dinh
Chợ Dinh bán áo con trai
Triệu Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim.

24/ 

Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui.

25/ 

Vạn Niên là Vạn Niên nào
Thành xây xương lính, hào đào máu dân.

26/ 

Thuyền về Đại Lược
Duyên ngược Kim Long
Đến nơi đây là ngả rẽ của lòng
Biết nơi mô bến đục, bến trong cho em nhờ?

27/ 

Chiều chiều, trước Bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy, chạnh lòng nước non.

>>>Bài viết khác: Những câu ca dao về cầu Tràng Tiền hay ai cũng nên biết

28/ 

Nước đầu cầu, khúc sâu khúc cạn
Chèo qua Ngọc Trản đến vạn Kim Long
Sương sa, gió thổi lạnh lùng
Sóng xao, trăng lặn chạnh lòng nhớ thương.

29/ 

Ai thả câu nơi Cồn Hến
Ai cất rớ bên bến Trà Nhiêu
Hỏi thăm cá ít hay nhiều
Cho mua một mớ nấu riêu cho mẹ già.

30/ 

Núi Bạch Mã hai hàng sau trước,
Đất Lộc Trì đẫm nước ướt rồi lại khô.
Đường lên Đá Nhảy lô nhô,
Như ghềnh nước bạc xô bờ ngày đêm.

31/ 

Tôm chấy hồng thắm cánh bèo
Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương
Hai ta ngồi quán ven đường
Bánh bèo kết mối tơ vương đôi lòng

Tôm chấy hồng thắm cánh bèo Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương

32/ 

Bột trong bọc thịt tôm hồng
Lá xanh em gói ươm nồng hương yêu
Bánh ngon nước mắm cay nhiều
Anh ơi dùng tạm bữa chiều cùng em

33/ 

Ai về An Cựu, Đông Ba
Ai qua Gia Hội, ai vô nội thành
Cùng nhau báo lấy tin mừng
Mỹ thua, Mỹ cút, hòa bình về ta.

34/ 

Đất Hương Cần thơm cau ngọt quýt
Vùng Lộc Trì lắm mía nhiều khoai
Có ai ra tới miền ngoài
Cho ta nhắn gửi đôi lời nước non

35/ 

Đã bao năm tháng xa nhà
Nhưng sao nó vẫn cứ thèm cứ thương
Món ăn xứ Huế một thời
Bún bò “mụ Rớt” chính tay nó làm.

36/ 

Mỗi khi muốn đãi khách xa
Món bò bún Huế thì chồng ra tay.
Tiếng đồn vang đến khắp nơi
Đụng ngay một đứa cũng chuyên món này.

37/ 

Nước An Nong vừa trong vừa mát,
Truông Phú Bài nhỏ cát dễ đi.

38/ 

Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh theo không kịp
Tội lắm em ơi
Bấy lâu mang tiếng chịu lời
Em có xa anh đi nữa
Cũng tại ông trời nên xa.

39/ 

Quýt Hương Cần em gửi ra Đồng Hới
Ruốc Bảo Ninh em chở tới Đông Ba

40/ 

Trèo lên Ba Dội tôi coi,
Bốn dội tôi ngồi năm dội tôi trông.
Nồi đồng lại úp vung đồng,
Con gái xứ Huế lấy chồng Đồng Nai.
Giậm chân xuống đất kêu trời,
Lấy chồng trong Quảng biết đời nào ra.

41/ 

Bão trên trời bão xuống
Giặc ngoài Huế đánh vô
Trời làm cực khổ đế đô
Đầu đội lửa thép, thảm chừng mô, hở trời!

Bão trên trời bão xuống Giặc ngoài Huế đánh vô

42/ 

Sông Hương nước chảy lờ đờ
Dưới sông có đĩ, trên bờ có vua

43/ 

Buồn tình cha chả buồn tình
Không ai đi Huế cho mình gởi thơ
Gởi thơ thì phải gởi lời
Kẻo mà thơ rớt thơ rơi dọc đường

44/ 

Chừng gần, ngoài Huế cũng gần
Chừng xa, cách một tấm trần cũng xa.

45/ 

Răng đen sì giống Huế
Mắt trắng dã tựa Chà Và
Ưng ai đất nước ông bà:
Khiến cho tôi ở vậy
Hủ hỉ với mẹ già vui hơn!

46/ 

Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại
Cầu Trường Tiền đúc lại xi mong
Ơi người lỡ hội chồng con
Về đây gá nghĩa vuông tròn nước non

47/ 

Em thương không thương nỏ biết
Em thốt nhiều lời thảm thiết hơn thương
Thiếu chi ba phủ Thừa Thiên
Thấy anh có ngãi nên em ôm duyên ngồi chờ

48/ 

Ai đã từng vào Nam ra Bắc
Thấy nhiều nơi cảnh sắc cũng xinh
Đi mô cũng nhớ quê mình
Nhớ sông Hương nước biếc, nhớ non Bình trăng trong

49/ 

Rượu ngon ngoài Huế đem về
Dẫu anh không uống, vợ kề cũng say
Chầu rày em đã có chồng
Mời anh uống chén rượu nồng giải khuây

50/ 

Hát bội Quy Nhơn
Hầu đơn Quảng Ngãi
Thơ lại Quảng Nam
Hò khoan xứ Huế

Những câu ca dao tục ngữ về Huế như một chiếc cầu nối đưa ta về với miền đất đầy thơ mộng, nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa truyền thống và tâm hồn người Việt. Đọc và cảm nhận ca dao về Huế, ta càng thêm yêu quý và trân trọng giá trị của vùng đất cố đô ngàn năm văn hiến.

Thơ lại Quảng Nam Hò khoan xứ Huế

Ca dao tục ngữ về Huế không chỉ là di sản tinh thần quý báu mà còn là chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về một vùng đất từng là trái tim của cả dân tộc. Giản dị mà sâu sắc, từng câu ca còn mãi vang vọng giữa lòng người yêu Huế – mảnh đất của thơ, của mộng và của những hoài niệm không phai.

Address: Số 68 Thanh Bình, Phường Lộc Hòa, Thành Phố Nam Định, Nam Định

Phone: 0349150552

E-Mail: contact@hocsinhgioi.vn