Ngày Tết luôn là dịp đặc biệt, mang theo bao háo hức, sum vầy và niềm vui đoàn tụ. Những bài thơ về ngày Tết tái hiện rõ nét không khí rộn ràng, tình thân ấm áp và phong vị cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Tác giả: Miền Ký Ức
Những lộc non vừa nhú lên xanh mướt
Hoa đào, hoa mai rực rỡ khoe sắc
Con đường vào Xuân như chậm lại
Cánh én cuối mùa vẫy chao giữa trời
Những sạp hàng đầy ắp bên bờ sông
Hoa tươi, trái cây, kẹo mứt đủ loại
Có Ông đồ viết chữ chúc tụng
Chợ đêm rộn ràng như bài ca chào Xuân
Mẹ và bà tất bật chuẩn bị đêm giao thừa
Nồi bánh chưng tỏa hương thơm nức
Cái rét cuối đông vẫn còn se sắt
Bên bếp lửa bập bùng, lòng thấy ấm áp
Ba dọn dẹp nhà cửa để đón chào
Bày mâm cỗ đón ông bà ăn Tết
Những ngày cuối năm đâu đâu cũng đẹp
Cả hàng cau trước nhà cũng rực rỡ
Tết xưa gợi bao cảm xúc dâng trào
Tiếng pháo nổ giòn tan trước cửa nhà hàng xóm
Xác pháo ngợp đường như hoa nở sớm
Ôi! Đẹp làm sao bức tranh mùa Xuân
Trẻ con vui vẻ bên dàn trống, lân nhảy múa
Tiếng cắc keng giòn tan như pháo nổ
Trao nhau nụ cười và bao lì xì đỏ
Các cụ già thong thả dạo Xuân
Tết bây giờ thiếu vắng hương vị bánh chưng
Nhớ tiếng pháo đì đùng trong đêm trừ tịch
Tết sum vầy vui vẻ như xưa
Giờ đây lặng lẽ, tiếng pháo chẳng còn.
Tác giả: Hồ Viết Bình
Hương trầm quyện theo gió, ngào ngạt
Khiến lòng ta xao xuyến, nhớ về Tết xưa
Bóng dáng mẹ già đang cần mẫn muối dưa hành
Hầm măng khô, mộc nhĩ, chân giò thơm lừng.
Con háo hức cuộn giấy đỏ, xanh, vàng
Đặt bên lọ hoa tươi thắm
Ở ngoài sân, lá, nếp, đậu đã đầy đủ
Chờ thịt về, sẵn sàng nồi bánh tét.
Những đứa em đốt pháo, tiếng nổ vang
Chú cún con sợ hãi nép gầm giường
Tiếng gà gáy nghe thật cảm động
Đưa về miền cực lạc, nơi bình yên.
Mứt bí, mứt gừng, mứt dừa, mứt lạc
Lửa liu riu, chị vất vả xào tay mỏi
Làn khói mỏng làm mắt cay xè
Nước mắt chị rơi, tay thì dụi dụi.
Bánh tét xếp vào nồi, cha loay hoay
Lửa bập bùng, tiếng reo vui tí tách
Cây đào như nhớ người trồng
Những nụ hoa nhấp nhô đón chờ Tết.
Ôi, Tết xưa sao mà thật diệu kỳ
Xa xăm nhưng vẫn đậm đà thân thương
Cuối năm trào dâng nỗi nhớ nhung
Hương trầm nhè nhẹ báo hiệu Tết đến gần.
Tác giả: Phạm Thị Hồng Thu
Ông Công ông Táo chưa về
Đã cảm nhận hương Tết làm say lòng người
Khắp đất trời rạo rực, lâng lâng
Đào mai khoe sắc tươi sáng khắp phố phường
Cờ hoa rực rỡ khắp nơi
Đông đừng chần chừ, nhường chỗ cho xuân
Xuân vui, xuân đẹp đầy bất ngờ
Đắm say xuân mới, mơ màng xuân xưa
Dáng mẹ lầm lũi suốt buổi trưa
Hàng xóm đông đúc, bánh chưng đã xong
Cả đêm thấp thỏm, chờ mong
Bánh chưng em út, lòng mẹ rưng rưng
Mai đào không có để trưng
Cụm hoa cúc vẫn vui vẻ mừng xuân
Nhớ về mâm cỗ, lòng bùi ngùi
Nhà nào cũng vậy, tỉ mỉ một thời
Xuân đến môi đỏ, mắt cười tươi
Bâng khuâng xuân cũ, rạng rỡ xuân nay
Em ơi, mùi Tết đầy ắp
Có em, xuân đẹp đời này càng thêm xuân.
Tác giả: Trịnh Thanh Hằng
Chợ Tết vẫn giữ nguyên vẻ xưa
Mỗi phiên giao dịch diễn ra vào năm buổi
Cuối năm là thời điểm chi tiêu
Các cô, các chị vẫn không quên làm điệu
Lá dong xanh tươi, gọn gàng
Được sắp xếp ngay ngắn bên hàng bán mo
Lạt giang trắng bó giò
Cùng với cô hàng đỗ đứng dãy trong
Em bóng bì đung đưa phập phồng
Miến dong, mộc nhĩ cân đo đủ đầy
Có anh hàng chuối ngồi đây
Thêm hàng bưởi, quất bày cúng tổ tiên
Bà lão móm mém phàn nàn
Chê cau quá già, mất tiền mà không ngon
Ông lão vui vẻ cười giòn
Thuốc lào Tiên Lãng có hơn đâu
Mái mơ cục tác xôn xao
Đôi gà trống thiến, tiền nào cũng mua
Đèn nhang, nến mã cho giao thừa
Thêm đôi câu đối Tết xưa vang vọng
Lũ trẻ nô nức đến chợ quê
Bánh đa, bỏng gạo, bóng bay khắp nơi
Xuân về mưa bụi bay bay
Về quê đi nhé, Tết này thật rộn ràng
Tác giả: Trương Túy Anh
Ước gì quay lại ngày xưa
Bếp hồng canh bánh, say sưa chuyện trò
Lũ trẻ tinh nghịch tò mò
Hóng nghe cổ tích...ước mơ phép màu
Ngoại tôi móm mém nhai trầu
Sương đêm ướt đẫm mái đầu muối tiêu
Luôn tay đốt củi cháy đều
Để bánh được dẻo, thơm nhiều ngon hơn
Bập bùng ánh lửa múa vờn
Ẩn hiện bóng Ngoại chập chờn đêm thâu
Cả nhà sum họp quây quần
Phút giây hạnh phúc tình thân gia đình
Hừng đông hé gọi bình minh
Nồi bánh vừa chín, chúng mình hò ca
Bây giờ Ngoại ở rít xa...
Trời xanh...tôi kiếm ...như là Ngoại đây...
Ngoại ơi, thương nhớ ngất ngây
Thời gian trở lại những ngày tuổi thơ...
Tác giả: Nguyen Huynh
Xuân về ước vọng thuở thời son
Diễm tuyệt đài trang dáng vẻ tròn
Ái mặn nồng trao tình nghĩa còn
Hương ngào ngạt tỏa sắc đời non
Hồi dương sức khỏe niềm vui chọn
Mãn kiếp lòng nhân bổn phận còn
Trả nợ gia đình nuôi dưỡng bón
Từ ân hiếu thảo mãi không mòn.
Tác giả: Cư - Nguyễn
Mai đào rực rỡ nắng vàng hong
Những chuyến thuyền hoa đợi nước ròng
Náo nhiệt xuôi bờ vui vẻ đếm
Tưng bừng cập bãi nói cười đong
Người mua hỏi chọn vừa tâm ý
Kẻ bán hòa trao vẹn trí lòng
Tiếng gọi mời nhau rôm rả ngõ
Xuân ngời hạnh phúc thỏa chờ mong.
Tác giả: Tình Say
Xuân đã thẹn thùng trong áo mới
Mơn man hơi thở của đất trời
E ấp nụ mai vàng chớm nở
Ngại ngùng chi chưa đến Xuân ơi!
Ta đã chờ em trong nhớ thương
Đợi em treo lộc biếc xanh vườn
Xua đi giá lạnh đông già cỗi
Ngàn hoa khoe sắc ngát thơm hương.
Chẳng thể chờ em thêm phút giây
Xuân ơi hãy đến ngay đêm nay
Cho ta thôi mỏi mòn trông ngóng
Khao khát tình xuân men đắm say.
Tác giả: Phan Thu Hà
Ta nghe gió sang mùa
Đem về cơn mưa lạ
Cỏ cựa mình trở dạ
Ướp xanh thêm mắt trời
Ta nghe tiếng ai cười
Biết mùa xuân đang tới
Đất căng lồng ngực mới
Thơm hương lúa ngọt ngào
Ta nghe sóng rì rào
Muôn lời thơ bỏ ngỏ
“Một mùa xuân nho nhỏ"
Rưng rưng về trên tay
Ta nghe làn hương say
Trên má xinh vừa ửng
Ấm áp tia nắng hửng
Thắp mặt trời trong tim
Ta nghe trong lặng im
Điều gì như nỗi nhớ
Đóa Tầm xuân vừa nở
Khẽ hát lời tình yêu.
<<< Khám phá thêm: Những bài thơ hay nhất viết về Hà Nội ngàn năm văn hiến
Tác giả: Vũ Đình Liên
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Lá vàng rơi xuống bậc thềm.
Ông ngồi đó viết chữ ngày xuân.
Tết nay ai đến ai cầu.
Mỗi câu đều chứa điều lành điều hay.
Trời xuân nắng ấm dịu dàng.
Ông đồ lặng lẽ gieo ngàn chữ hay.
Mọi người trân quý điều này.
Mong cho lời chúc ngày ngày đều linh.
Năm nay đào nở rộ
Mừng hội đảng, hội dân
Bút ông đồ lại họa
Những nét chữ đẹp thân
Cờ biển ngập phố phường
Cành đào bay thắm đỏ
Như cả ngàn mùa xuân
Nở hoa trên mỗi chữ
Thấy trong lòng say xưa
Dừng chân không muốn bước
Nghe đọc những vần thơ
Ngợi khen những nét bút
Xuân Cộng Hòa Xã Hội
Mai, đào kia thơm lụa
Một nguồn hạnh phúc mới
Trào ngọn bút, dòng thơ
Ông đồ chấm mực ngày xuân,
Nghiêng tay nét bút chứa điều tươi vui.
Giấy hồng tô điểm mùa xuân.
Tết thêm màu sắc ngập tràn tình thương.
Tết đến rồi nha
Có mâm ngũ quả
Bên bánh chưng xanh
Quả chuối, quả na
Quả xoài, quả mận
Thanh long, bưởi đậm
Nào quýt nào lê
Bé chọn năm quả
Xếp thành một mâm.
Ngoài sân đào nở tưng bừng
Trong nhà mâm quả thơm lừng biết bao.
Cam vàng óng ả ngọt ngào,
Như mời em bé cùng vào đón xuân.
Chuối xanh mướt mắt cả tầng,
Như vòng tay mẹ theo chân tháng ngày.
Bưởi da căng mịn tròn đầy,
Như vầng trăng sáng giữa trời đêm đông.
Dưa hấu vỏ sọc xanh hồng,
Ruột đỏ tươi rói như lòng em thơ.
Quả xoài chín mọng vàng mơ,
Thơm lừng hương vị mùa hè vừa qua.
Mâm ngũ quả đẹp như hoa,
Chúc cho năm mới an hòa đến đây.
Em nhìn mâm quả thích thay,
Như vườn trái ngọt sum vầy cả năm.
Yên Lạc yêu dấu vô ngần,
Mâm quả ngày Tết mãi gần bên em.
Như là cả một trời đêm,
Sao khuya lấp lánh êm đềm sáng soi.
Bưởi tròn sắc xanh tươi mới.
Dưa hấu đỏ rực, xoài vàng đan xen.
Cam thơm ngọt dịu ngày xuân.
Mâm đầy ý nghĩa, mong xuân an lành.
Mâm quả thêm sắc ngày xuân.
Xoài vàng, chuối chín góp phần tươi vui.
Dưa hấu ngọt đỏ ân cần.
Nguyện cầu năm mới ấm no cho mọi nhà.
Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
Đất Bắc danh lừng há kém ai
Hương thơm thanh khiết tựa như Nhài
Búp non ấp ủ bao ngày tháng
Sắc đỏ tươi cười những buổi mai
Gió rét, mưa phùn cơ cực nhỉ?
Nhụy vàng, nụ thắm mỹ miều thay!
Ngày Xuân được ngắm hoa Đào nở
Còn thú nào hơn thích thú này!
Tác giả: Tản Đà
Trời để trời nuông, trời phải dạy
Dẫu rằng bé bỏng khéo kiêng khem
Trải bao mưa nắng cùng mưa móc
Vẫn một màu son với chị em
Cười trận gió đông hăng hái thổi
Thương con bướm trắng phất phơ thèm
Xin ai yêu đến đừng ham nó
Hễ mó tay vào ố nhọ nhem!
Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Dừng chân ghé lại xứ hoa đào
Xuân đã đến rồi buổi sáng nao
Thành phố mãi chìm trong mộng mị
Đồi thông say đắm giấc ngàn sao
Cam Ly ngây ngất mây se sắt
Than Thở miên man gió nghẹn ngào
Đà Lạt mơ màng sương khói phủ
Tình nồng duyên thắm hẹn hò trao.
Tác giả: Tế Hanh
Xuân bảy lăm. Tết Tân Biên
Mai rừng một nhánh nở bên giếng rừng
Em đang múc nước bỗng dưng
Nhìn mai vàng nở rưng rưng nhớ nhà
Giờ này mẹ ở quê xa
Cành mai mẹ cắm chắc là vàng thêm
Ừ nhỉ, bây giờ mới nhớ ra
Áo dài xưa cũ đón xuân xa
Nhìn sao bỗng thấy sầu tê tái
Luyến tiếc một thời xuân đã qua
Áo cũ giờ đây hết mượt mà
Không còn dài đủ để thướt tha
Đường kim mũi chỉ mong manh quá
Tà áo thêu mai hết đậm đà
Áo mới vội may ép hoa vàng
Cho kịp mừng xuân lộng lẫy sang
Mai này duyên dáng trong ngày hội
Tha thướt vui vầy pháo reo vang
Hoa mai năm cánh giữa mùa đông
Bừng ngát hương thơm thắm mộng lòng
Trong tôi bỗng nở mai vàng thắm
Một đóa hoa lòng thơm ngát trong.
Những vần thơ về Tết không chỉ mang lại niềm vui đầu năm mới mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Qua thơ, Tết trở nên gần gũi, thiêng liêng và đong đầy yêu thương trong trái tim mỗi người.
Address: 15/16B Đ. Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@susach.edu.vn