Những vần thơ ngắn đáng yêu về chú mèo nhỏ cho bé
Con mèo là người bạn nhỏ thông minh, đáng yêu trong thế giới tuổi thơ. Những bài thơ về mèo không chỉ giúp bé rèn kỹ năng đọc mà còn khơi gợi tình yêu thương với loài vật và khả năng quan sát qua lời thơ sinh động.
Mèo lười đi học
Tác giả: Vũ Lan
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn
Cái đuôi tôi ốm
Cừu mới be toáng
Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết
Cắt đuôi ấy chết
Tôi đi học đây.
Mèo sợ chuột
Mèo vừa ngủ dậy
Mắt còn lim dim
Nhìn lên chồng sách
Thấy chuột nằm im
Chuột không run rẩy
Vẫn cứ nằm lì
Mèo nghĩ: “Gan thật!
Thấy mình... không đi”
Mèo rung râu mép
Đưa tay doạ mồi
Chuột vẫn bình tĩnh
Nhe răng mỉm cười
Mèo bèn nổi cáu
Định vồ chuột ngay
Nhưng rồi nghĩ lại
Phải “chơi” kiểu này
Lấy tay rút sách
Rồi xô cả chồng
Cho chuột lộn cổ
Vẹo đầu, ê mông
Bỗng xoạc một tiếng
Sách nhào xuống theo
Chuột ta nhảy phóc
“Bốp” ngay đầu mèo
Mèo co chân chạy
Chuột liền lăn theo
Run như cầy sấy
Mèo ta bay vèo
Ngỡ chuột có võ
Tung chiêu lộn vòng
Mới hay mèo sợ
“Thằng chuột nhồi bông!”
Mèo đi câu cá
Tác giả: Thái Hoàng Linh
Anh em mèo trắng
Vác giỏ đi câu
Em ngồi bờ ao
Anh ra song cái.
Hiu hiu gió thổi
Buồn ngủ quá chừng
Mèo anh ngả lưng
Ngủ luôn một giấc
Lòng riêng thầm chắc
Đã có em rồi
Mèo em đang ngồi
Thấy bầy thỏ bạn.
Đùa chơi múa lượn
Vui quá là vui
Mèo nghĩ: ồ thôi
Anh câu cũng đủ.
Nghĩ rồi hớn hở
Nhập bọn vui chơi
Lúc ông mặt trời
Xuống núi đi ngủ
Đuôi mèo hối hả.
Quay về lều gianh
Giỏ em , giỏ anh
Không con cá nhỏ
Cả hai nhăn nhó
Cùng khóc meo meo.
Mèo con đi học
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Con mèo
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đằng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo...!
<<< Khám phá thêm: Những vần thơ tuổi thơ đong đầy kỷ niệm êm đềm
Chú mèo
Chú mèo liếm láp
Nằm xoài giữa sân
Có con bướm bướm
Chấp chới bay gần
Mèo ta chụm chân
Quất đuôi phần phật
Rồi nhẩy đánh phốc
Rớt xuống lăn quèo!
Mèo kêu: “Meo, meo
Bướm kia, đứng lại!”
Bướm nhìn thương hại
Vẫy cánh bay vèo!
Con chó và con mèo
Tác giả: Định Hải
Con chó và con mèo
Hai đứa khác xa nhau
Một đứa hay nằm đất
Một đứa thích leo cao
Con chó và con mèo
Hai đứa rất thân nhau
Khi ra sân vào bếp
Lúc tha thẩn bờ ao
Con chó và con mèo…
Mèo lười ăn vụng
Nhà nuôi con mèo mướp
Bắt chuột thì đại lười
Chỉ chuyên rình ăn vụng
Mọi người rượt hết hơi
Sáng thi mệt tả tơi
Về muộn, nhà không đợi
Mẹ phần cơm xong rồi
Úp lồng bàn để nguội.
Ngửi hơi, mèo lần tới
Lấy bàn chân mơi mơi
Đi thi về tới nơi
Bắt gặp, chẳng nghĩ ngợi
Tôi cầm chổi đầu hồi
Vung tay vụt túi bụi
Mèo ta đau ngã chúi
Chổi vụt trúng thân, đùi
Bèn tìm ngay cách lủi
Coi như hôm nay xui
Mèo con rửa mặt
Meo meo meo rửa mặt như mèo
Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu
Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp
Đau mắt rồi lại khóc meo meo.
Con mèo lười
Con mèo già gầm gừ bên cửa sổ
Phố lại mưa, con đường vắng người đưa
Tôi làm thơ tả mình hồi nhỏ dại
Áo mẹ mua thoáng chốc mặc chẳng vừa…
Mắt trẻ con tròn nhìn thế giới thật to
Chiếc lá chao rơi không còn làm con mèo già thích thú
Cái bánh cầm vừa trong tay là hình như đã đủ
Năm tháng lớn hơn khép vòng tròn bé lại
Có những người qua phố một lần rồi không bao giờ trở lại
Quyền sách nằm yên ai đánh dấu trang nào?
Mái đầu xanh gối lên giấc chiêm bao
Khi tỉnh dậy đã qua mùa xuân ấy…
Con mèo già vẫn ngồi yên ở đấy
Hận thời gian qua những tiếng gầm gừ
Ngoài cửa sổ khoảng trời thay áo mới
Tôi đã yêu rồi em cũng thế hay chưa?
Bé và mèo hoang
Chú mèo hoang
Đi lang thang
Kêu thảm thiết
Đêm gió rét
Đưa mưa rơi
Trời buốt giá
Bé tương quá
Gọi “meomeo”…
Về với bé
Cùng ông bà
Một mía nhà
Vui vui lắm.
Thông qua những vần thơ về chú mèo, trẻ được học thêm nhiều từ ngữ mới và mở rộng thế giới quan. Mỗi bài thơ như một câu chuyện nhỏ, giúp các bé thêm gắn bó với thiên nhiên và những người bạn bốn chân quanh mình.