Bài thơ Giữa vòng gió thơm (Quang Huy) - Chủ đề thơ trường mầm non
Không ồn ào, không khoa trương, bài thơ Giữa vòng gió thơm khơi dậy nơi độc giả cảm giác dịu dàng về một tuổi thơ êm đềm bên bà, bên mái nhà yên tĩnh, nơi những cơn gió nhỏ mang theo hương quê và cả sự ân cần lặng thầm.
Nội dung bài thơ Giữa vòng gió thơm - Quang Huy
Giữa vòng gió thơm
Này chú gà nâu
Cãi nhau gì thế
Này chị vịt bầu
Chớ gào ầm ĩ
Bà tớ ngủ rồi
Cánh màn khép rủ
Hãy lặng yên nào
Cho bà tớ ngủ
Bàn tay nhỏ nhắn
Phe phẩy quạt nan
Đều đều ngọn gió
Rung rinh góc màn
Bà ơi hãy ngủ
Có cháu ngồi bên
Căn nhà vắng vẻ
Khu vườn lặng im
Hương bưởi hương cau
Lẫn vào tay quạt
Cho bà nằm mát
Giữa vòng gió thơm.
>>> Tham khảo thêm:
Bài thơ Gió (Xuân Quỳnh) - Chủ đề thơ trường mầm non
Bài thơ Giúp mẹ (Nguyễn Thu Phương) - Chủ đề thơ trường mầm non
Bài thơ không chỉ là câu chuyện chăm bà đơn giản, mà là cả thế giới của sự quan tâm, nhẹ nhàng, sâu lắng. Từ lời thơ đến hình ảnh đều chạm đến những ký ức êm đềm nhất, khiến ai đọc cũng chợt lặng lòng vì thương.