Chiến thắng Điện Biên Phủ – biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu quả cảm của dân tộc Việt Nam. Những bài thơ về Điện Biên Phủ như nhịp trống thiêng liêng, vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi người con đất Việt.
Tác giả: Hồ Chí Minh
20 tháng 11 năm cũ,
Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.
Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,
Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.
Chúng khoe rằng: "kế hoạch Nava
Thật là mạnh dạn và tài hoa.
Phen này Việt Minh phải biết tay,
Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!"
Các báo phản động khắp thế giới
Inh ỏi tâng bốc Nava tới.
Bên ta thì:
Bộ đội, dân công quyết một lòng,
Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông,
Khắc phục khó khăn và hiểm trở;
Đánh cho giặc tan mới hả dạ;
Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày,
Không quản gian khổ và đắng cay;
Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ,
Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.
13 tháng 3 ta tấn công,
Giặc còn ở trong giấc mơ nồng:
"Mình có thầy Mỹ lo cung cấp;
Máy bay cao cao, xe tăng thấp,
Lại có Nava cùng Cô nhi,
Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.
Chúng mình chuyến này nhất định thắng,
Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng".
Hơn 50 ngày, ta đánh đồn,
Ta chiếm một đồn lại một đồn,
Quân giặc chống cự tuy rất hăng,
Quân ta anh dũng ít ai bằng.
Nava, Cônhi đều méo mặt,
Quân giặc tan hoang ta vây chặt.
Giặc kéo từng loạt ra hàng ta.
Quân ta vui hát "khải hoàn ca".
Mười ba quan năm đều hàng nốt,
Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.
Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây,
Đều là tù binh hoặc bỏ thây.
Thế là quân ta đã toàn thắng
Toàn thắng là vì rất cố gắng.
Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ:
"Xin Bác vui lòng mà nhận cho
Món quà chúc thọ sinh nhật Bác,
Chúng cháu cố gắng đã sắm được".
Tác giả: Đoàn Ngọc Thìn
Ôi! Đã chiến thắng Điện Biên huyền thoại
Vang danh khắp nơi, rung chuyển trái đất
Bảy mươi năm trôi, vẻ đẹp tăng thêm
Ngày nay, hào quang ngời rực hơn xưa
Vùng cao Tây Bắc, ước mơ thăng hoa
Quê hương tự hào, văn hóa tỏa sáng
Lễ hội sôi động, khắp miền đất nước
Điện Biên sáng ngời, từng góc phố
Bảy mươi năm về trước, đây nơi chiến trận
Anh hùng bác Giáp, núi non, hầm hang
Đồi Him Lam, A1, tiếng nổ rền vang
Cờ Quyết Thắng, trên đỉnh Đờ Cát cao
Ngày chiến thắng, giặc Pháp đầu hàng
Hơn tám mươi năm, dân ta chịu đựng
Bác Hồ dẫn dắt, đất nước hồi sinh
Kỷ niệm anh hùng, tình ca muôn đời
Trong không khí sáng ngời, rực rỡ
Nhớ về ngày xưa, hào hùng vang bóng
Anh dũng cha anh, hào khí dân tộc
Bày tỏ trong muôn vẻ hoa đua nở.
Tác giả: Hương Vũ Lan
Mừng ngày lễ trọng đại này
Dấu ấn lịch sử ngày càng rõ đây
Quân đội tập trung, đồng lòng hân hoan
Hòa mình vào không khí vui tươi cùng
Nụ cười tỏa sáng, hân hoan vô vàn
Lãnh đạo quân sự vẻ vang quyết định
Trang nghiêm, kiêng nể, uy nghiêm đang hiện hình
Là bước đi sáng tạo khẳng định bản thân
Đoàn kết, gắn kết, hòa mình vào cùng một mục tiêu
Đất nước thống nhất, hòa bình vững vàng
Chiến thắng xưa, chiến công lừng danh
Đến tận ngày nay vẫn vang mãi
Tri thức Bác, tâm hồn Đảng, đẹp lòng người
Ghi chép vào trang sử vinh quang đời đời
Con đường vĩnh cửu, sáng tỏ màu dân tộc
Núi sông quê hương, sâu thẳm tình thương
Nhiều người hy sinh vì không gì hơn
Mồ xanh thắm, cỏ xanh mơn mởn tươi tắn
Xây dựng Đất Nước, rạng ngời tương lai
Con cháu gìn giữ, truyền thống muôn đời
Mừng ngày chiến thắng Điện Biên
Cờ đỏ rực sáng, biển thuyền hào quang
Toàn dân hô vang, uy nghiêm đàng hoàng
Điện Biên vẹn tròn âm vang đến muôn đời.
<<< Khám phá thêm: Bài thơ ngày xuân mang sắc màu Tết tươi đẹp và rộn ràng
Tác giả: Chế Lan Viên
Nghĩa trang
Chói trang
Sắc vàng
Một mùi hương vời vợi
Đang bay đầy nghĩa trang
Nhà dân chật
Dân lên đây phơi thóc
Thóc của dân
Che kín mộ anh hùng
Nhớ ngày nào
Các anh đi đánh giặc
Bảo vệ mùa
Về sống ở trong dân
Tô Vĩnh Diện, Trần Can
Mộ anh Giót, anh Đàn
Năm trăm mộ anh hùng ngời chói thóc
Dưới đồi xa
Pháo thù gục mặt
Lúa đã chín
Chỗ tầm câu đại bác
Lúa chín thơm
Đầy một sắc trưa vàng.
Nghĩa trang...
... Thời gian...
Hạt thóc
Nên vàng
Như tình của nhân dân ủ ấp...
Cầm hạt thóc trên tay
Nặng máu người đã khuất
... Lại nghĩ về phương Nam.
Tác giả: Nguyễn Hữu Quý
Có phải tiếng hò kéo pháo gọi tôi lên
hay ban trắng triền xuân còn đang đợi
Nậm Rốm tím sương chiều chờ tôi đến
Mường Thanh xanh líu ríu câu mời?
Chưa biết hẹn cùng ai lòng đã núi
mới Pha Đin đã bối rối Điện Biên rồi
qua chót vót đỉnh rừng thăm thẳm suối
mây che mùa chiến dịch vẫn còn bay…
Áo trấn thủ bập bùng đêm đuốc lửa
nhịp hò dô vượt dốc pháo vào – ra
mưa xối buốt những bàn tay máu tứa
đất đỡ người ngã xuống hôm qua!
Về mùa em lòng chảo lúa mượt mà
cầm tay núi nối vòng xòe dìu dặt
đồi A1 đặt vào tôi câu hát
tôi hát cùng áo cóm hoa ban
Có gì đâu măng đắng cơm lam
hóa thơm thảo sông mường ruộng bản…
Điện Biên ạ mai xa rồi nhớ lắm
tôi hẹn về bên đồng đội và em!
Mỗi bài thơ về Điện Biên Phủ là khúc tráng ca bất diệt, gợi nhắc thế hệ sau về lòng quả cảm và niềm tự hào dân tộc. Hãy giữ gìn và lan tỏa giá trị ấy qua từng vần thơ mãi mãi đi cùng non sông đất nước.
Address: 15/16B Đ. Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@susach.edu.vn